Trong đêm chung kết, giám khảo, giám đốc sản xuất và MC có một tiết mục hài vui nhộn dành tặng khán giả và các thí sinh.
Huy Luân chọn ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để đấu với Quốc Thiên.
Giọng ca đầy nội lực đến từ thành phố Vinh “cháy” với giai điệu mạnh mẽ của bài “Listen”.
Dày dạn kinh nghiệm ở các phòng trà, nhưng Lệ Hoa vẫn không thể vượt qua Hải Châu vì tỉ số quá chênh lệch.
Với phong cách đậm chất rock, màn trình diễn của Hải Châu giành được đến 91/100 điểm.
Huy Luân đắm mình trong ca khúc sâu lắng “Anh sẽ nhớ mãi” bên tiếng đàn guitar.
4 chàng trai của Dòng thời gian phối ca khúc “Người hát tình ca” pha chút âm hưởng opera
Tú Vi kiêu sa trong bộ váy trắng thể hiện ca khúc ngọt ngào “Chỉ là giấc mơ”.
Giám khảo Hoài Linh khen giọng hát của Lệ Ngọc truyền cảm hơn. Cũng nhờ ưu thế này, cô đã giành được chiến thắng với tỷ số khá suýt sao trước Tuấn Nghĩa.
Được đầu tư khá kỹ lưỡng, nhưng phần trình diễn của Anh Thúy vẫn không thuyết phục được đa số giám khảo.
Giành được chiến thắng áp đảo trước đàn chị Anh Thúy, Quốc Thiên tiến vào vòng bán kết.
Thể hiện tốt phần thi của mình và kiên định không thương lượng, nhưng Tuấn Nghĩa vẫn phải ra về vì thấp điểm hơn đối thủ của anh.
Giành được tỷ số áp đảo so với Kỳ Phương, Xuân Hiển là thí sinh đi tiếp vào vòng bán kết.
Giọng ca nam của nhóm Techno đã rất cố gắng với bài hát sở trường, nhưng anh đành dừng cuộc chơi vì tỷ số quá chênh lệch so với Xuân Hiển.
Dù nhận được bình chọn từ giám khảo Hoài Linh, Hoài Trinh vẫn ít điểm hơn so với nhóm It's Time và đành dừng cuộc chơi tại vòng tứ kết.
Màn trình diễn không mắc lỗi đã giúp It's Time ghi điểm với các giám khảo và đi tiếp vào vòng bán kết.
Chọn ca khúc “Những ngày đẹp trời” để trình diễn tại vòng loại, Tú Vi hát tròn bài và nhiều cảm xúc do bài hát phù hợp với chất giọng của cô.
Minh Luân chọn ca khúc mang âm hưởng miền Tây “Thương thầm” để khoe khả năng ca hát.
Chọn ca khúc tiếng Anh nổi tiếng và có độ khó cao là “Feeling Good”, Hoài Trinh khiến khán giả và ban giám khảo bất ngờ với chất giọng.
Đã lâu mới ca hát trở lại, Hùng Thuận vẫn giữ được “lửa” với âm nhạc khi trình bày bài rock “Ngựa ô thương nhớ”.