Em bảo Em không muốn chờ đợi, đừng nghĩ Em ngồi đó mà chờ đợi Anh mãi như bao lần Em vẫn đợi. Nhưng điều Em muốn nghe không phải là, là QUÊN ANH ĐI. Lúc đó tay Em run lên, Em không còn tin vào những gì mập mờ trước mắt mình nữa Anh ạ.... Cả ước mơ, lẫn hoài bão, Em đã đặt vào Anh. Tất cả mọi thứ! Anh có ý nghĩa lớn lao với Em biết bao nhiêu. Em thừa nhận Em cố chấp hay làm Anh phiền lòng, nhưng tất cả mọi điều đó cũng chỉ vì Em yêu Anh mà thôi...
Anh biết không? Hôm nay Em vào yahoo của Anh, Em nói chuyện với chị ấy, chị ấy yêu Anh nhiều lắm, Anh cũng biết điều đó. Chị ấy hiểu Anh hơn Em nhiều đến nỗi Em nghĩ phải chăng Em đang mơ không? Chưa 1 lần, à, không, không một lần nào Em nghĩ Anh dành tình cảm cho người khác ngoài Em. Chị ấy bảo Em nên hiểu Anh hơn, đừng trách Anh, Anh là người đàn ông tốt, là người chung thủy, những gì chị ấy biết còn nhiều hơn cả Em, Anh ạ. Em ganh tị biết bao. Ngay cả ảnh chị ấy chụp cho Anh, Anh cũng lấy làm avata suốt cả một thời gian dài. Anh đã từng nói với Em, Anh nhớ chứ? Anh bảo khi Anh để avata hình Em chụp Anh lên, rằng CHỈ CÓ EM CHỤP ANH MỚI CHO LÊN THÔI, NGƯỜI KHÁC ANH KHÔNG THÈM ĐÂU... Mọi thứ Em đều tin Anh, tin Anh nhiều lắm, nhưng từ khi Em vào yahoo Anh, đọc tin nhắn chị ấy để lại khi hai người vừa trò chuyện xong, Em thấy mình mất an toàn lắm...
Chị ấy yêu Anh của Em nhiều đến mức hy sinh nhiều điều, tập cách chờ đợi Anh dù biết Anh yêu Em. Chị ấy nói không tranh giành Anh của Em....
Chúng mình yêu nhau được 6 năm rồi, nhưng xa nhau cũng gần 6 năm, thỉnh thoảng Anh mới quay về Việt Nam gặp Em, còn Em thì chờ đợi.... Những ngày lễ Em cũng chỉ biết ngồi đó và khóc và nhớ Anh da diết. Giờ Em muốn mình học thật giỏi rồi xin học bổng sang đó với Anh như cách mà chị ấy đã từng cố gắng làm vậy với Anh nhưng không thành. Nhưng với lực học của Em, Em biết Em không làm được.
Khi Anh bảo QUÊN ANH ĐI, nhưng sau đó Anh lại bảo ANH YÊU EM BAO LÂU RỒI ĐÂU BẢO BỎ LÀ BỎ ĐƯỢC... là sao hả Anh?
Em không thể sống thiếu Anh được, không thể mất Anh được đâu....
Theo Mực Tím