Những ngày này, các teen vừa vượt vũ môn thành công trong kì thi đại học đang rục rịch vác ba lô lên đường chuẩn bị ra thủ đô, bắt đầu những ngày tháng sinh viên cực thú vị. Chúng tớ giú bạn lên một list các địa điểm "ăn chơi" ở Hà Nội, các ấy tha hồ du hí trước khi đặt chân vào giảng đường nhé!
Tour lòng vòng Hồ Gươm
Độ nổi tiếng của Hồ Gươm thì khỏi bàn rồi nhé, đến Hà Nội, có bạn nào lại chẳng muốn đi Hồ Gươm đầu tiên. Cô bạn tớ nhà ở tận Đắk Lắk vẫn quyết thi ra Hà Nội chỉ vì được xem những bức ảnh lung linh của Hồ Hoàn Kiếm thôi đấy. Thời điểm mùa thu sắp đến cũng là lúc Hồ Gươm đẹp nhất trong năm nên đến Hà Nội rồi thì xách một tấm bản đồ và phi ra hồ ngay nhé!
Ở Hồ Gươm, các bạn í có thể chơi gì nhỉ? "Mình thấy đi Hồ nên đi buổi sáng mát mẻ, lượn lờ xung quanh vài ba vòng hồ là điều khoái nhất. Bạn có thể tham quan Nhà thờ Lớn nếu đúng ngày mở cửa. Mình thường kết thúc một chuyến "phượt" Hồ Gươm bằng việc rẽ sang Đinh Lễ xem những đầu sách mới, thú vị phết", Trịnh Hằng (ĐH Ngoại Thương) chia sẻ.
![]() |
Hồ Gươm...không thể không đến! |
Bạn phải dành kha khá thời gian mới đi và "ngắm" hết được những di tích lịch sử quanh hồ, này cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn, Đài Nghiên, Tháp Bút rồi lầu Đắc Nguyệt, đền Trấn Ba. Bạn cũng có thể ghé thăm Rạp múa rối Thăng Long để chính mắt chiêm ngưỡng nghệ thuật đầy thú vị này. Nhớ đi vào chủ nhật, vé vào cổng sẽ rẻ hơn một chút đó. Từ Hồ Gươm bạn cũng có thể rẽ vào những góc phố cổ với những con ngõ bé tí xíu. Cẩn thận bị lạc nhé! Tốt nhất nên "dắt túi" thêm một cậu bạn am hiểu Hà Nội để dẫn đường.
Trong lúc du hí, ngắm nghía và chụp ảnh, bạn đừng quên khám phá những "đặc sản" mà teens mình mê tít ở đây. Minh Ngọc (ĐH Hà Nội): "Đi bờ Hồ thì đương nhiên ăn kem Tràng Tiền, tớ thích vừa cầm kem ăn vừa lượn bờ Hồ lắm! Bên cạnh kem Tràng Tiền còn có kem Bốn Mùa, Thủy Tạ nữa. Tớ cực kết vị mát lạnh của que bạc hà chanh Thủy Tạ".
Chưa hết có thể ăn hoa quả dầm tại đường Tô Tịnh, ăn nem chua rán tại phố Tạm Thương, bún bò Huế "ngon tuyệt cú mèo" ở phố Hàng Điếu, rồi cháo lươn, miếm lươn đủ thể loại... ở đối diện cổng chợ Hàng Da í. Còn cháo lòng Lò Sũ, nem tai Bà Hồng nổi tiếng đến tận bao giờ í mà bây giờ vẫn cực "hot". Nếu mỏi chân quá bạn dừng lại ở Đinh Tiên Hoàng, ghé thăm cafe Đinh hơi bị hút các bạn sinh viên, giá cũng phải chăng lắm. Hơn thế nữa, nếu ngồi trên ban công có thể nhìn thấy cả một góc Hồ tuyệt đẹp.
Tớ cá là sau này dù đã đi gần hết "đất Hà Nội", bạn vẫn luôn "thèm" đến và hít thở không khí trong lành ở quanh Hồ Gươm cho mà xem!
Bảo tàng Dân tộc học
Đi chệch lên phía trên Cầu Giấy một chút, trên đường Nguyễn Văn Huyên, Bảo tàng dân tộc học chính là điểm thứ hai các teen có thể đến thăm. Cực thú vị luôn! Bảo tàng có đến hai khu rất rộng nhé, teens nhớ chuẩn bị tinh thần để đi cho hết đấy! Khu đầu tiên là tòa Nhà trống đồng ( gọi thế vì tòa nhà thiết kế theo hình trống đồng mà) ở đó có vô số các hiện vật, công cụ canh tác, vải vóc, trang phục của các dân tộc rất lạ mắt. Các nét văn hóa như cưới hỏi, ma chay, lễ hội hay những nghê truyền thống như đan nón cũng được dựng lại qua những hình nộm. Mới vào bạn sẽ giật mình vì tưởng... thật đó!
Nhưng hào hứng hơn cả phải là khu ngoài trời cơ! Có nhà rông của người Ba Na, nhà sàn dài của người Ê Đê, nhà sàn của người Tày, nhà nửa sàn nửa đất của người Dao, nhà trệt lợp ván pơmu của người Hmông, nhà ngói của người Việt, nhà trệt của người Chăm, nhà trình tường của người Hà Nhì, nhà mồ của người Gia Rai. Mỗi căn nhà có những nét kiến trúc riêng mà bạn có thể "tận mắt nhìn, tận tay sờ" và tưởng tượng xem người Ba Na chắc chân đẹp lắm vì ngày nào cũng leo nhiều bậc cầu thang thế cơ mà.
![]() |
Đến thăm nhà Rông - Ba Na nhé teens! |
Nói về các trò chơi thì đây là nơi có nhiều trò "độc" và hơi bị "cute". Toàn là các trò dân gian í. " Ở Bảo tàng bạn có thể đi cà kheo nè, đi cầu tre buộc dây nè, hay nhảy lò cò nữa". Thùy Trang (ĐH Ngoại Thương), một tình nguyện viên của bảo tàng tiết lộ những ngày hội lớn như Lễ Tết hay Trung Thu, Bảo tàng đông các teen mình lắm nhé! Các bạn í cực hứng thú hí hoáy ngồi nặn tò he, làm chuồn chuồn tre hay tô vẽ mặt nạ... Thú vị thế còn gì!
Nếu chưa được xem múa rối nước ở Rạp múa rối Thăng Long thì có thể xem tại đây nhé, vào những dịp đặc biệt Bảo tàng vẫn thường có rất nhiều nghệ sĩ đến biểu diễn.
Thăm Hồ Tây ăn bánh tôm
Cách Bảo tàng dân tộc học không xa là một địa điểm cực thú vị mà đảm bảo teens mình đến là mê tít luôn đấy! Nhớ dành một ngày trong lịch trình chi chít của mình một ngày trọn vẹn để khám phá Hồ Tây nhé.
Hồ Tây rất rộng và nước thì xanh khỏi bàn, đi được một vòng quanh Hồ cũng là cả một vấn đề đó. Nhưng vừa đi, vừa nói chuyện với bạn bè vừa hít thở bầu không khí trong lành ở đây thì thích mê luôn í. Bạn cũng nhớ giữ sức để đến thăm những di tích lịch sử cực nổi tiếng nhé: Đền Quán Thánh ở đường Thanh Niên nè, Bảo Tháp 11 tầng ở chùa Trấn Quốc cực lâu đời, chùa Kim Liên với những bức tượng đẹp mang kiến trúc từ tận thế kỉ XVI và dừng chân lâu lâu ở Phủ Tây Hồ nhé! Phủ thờ bà chúa Liễu Hạnh nằm trên bán đảo lớn của làng Nghi Tàm, nhô ra giữa mênh mông nước Hồ Tây. Mới nghe thôi đã thấy non nước hữu tình, lãng mạn, nên thơ nhỉ. Ở đây còn có đền thờ thần Kim Ngưu với sự tích trâu vàng nổi tiếng nữa đó.
Sau khi “thăm thú” quần thể di tích lịch sử bạn đừng quên công viên nước Hồ Tây nghen. Mang quần áo bơi để giải nhiệt mùa hè nào! Công viên khá rộng với vô số trò hay mà bạn chơi mãi không hết. Tớ đã từng khóc thét khi chơi trượt dốc với độ cao 14,5 mét, còn nếu bạn muốn thử cảm giác mạnh hơn nữa hãy thử trò đu dây nhảy xuống bể lặn xuống độ sâu tận 3,5 mét luôn. Tiện thể cũng thử ghé qua công viên Vầng Trăng và Mặt Trời ngay gần đó với chiếc đu quay cao tận 60 mét và vô số trò hay như đi tàu tốc độ cao, alpen blitz hay thử đi đường sắt khúc khuỷu với trò roller-coaster.
![]() |
Ra Hồ Tây nhớ chơi công viên nước một lần cho biết nha! |
Bạn yên tâm là với Hồ Tây thì không phải dự trữ thức ăn đâu! Ở đây nhiều vô kể các món mà teens mình nghe tên đã… nuốt nước bọt. Bạn có thể ăn bánh bột lọc cho bữa sáng tại ngay Thụy Khê, ăn bánh giò cực ngon ở vườn hoa Lý Tự Trọng. Đến phủ Tây Hồ có thể ăn bún ốc cực nổi tiếng. Rồi thì cũng đừng vì no quá mà bỏ qua bánh tôm đó nhé. Không ở đâu ăn được bánh tôm giòn, phồng vừa ngon miệng vừa sướng mắt như ở đây nhé! Con đường ẩm thực Ngũ Xá thưởng thức món phở cuốn, phở chiên phồng và keem Hồ Tây cũng ngon chẳng kém kem ở Hồ Gươm đâu í! :P
Bãi giữa sông Hồng, khám phá “thảo nguyên giữa thủ đô”
Bạn nhớ từng có một vụ tỏ tình siêu lãng mạn ở đây không? Trong không khí bình yên, cực thoải mái và “rồ man tíc” với quang cảnh thơ mộng, bãi cát trải dài, bãi cỏ xanh bát ngát, những bụi lau trắng, những ruộng rau xanh mỡ màng như thế thì sao mà không lãng mạn cho được. Nói chung là một góc rất khác của Hà Nội í, thế nên mới được gọi là “thảo nguyên xanh mướt” chứ. Bạn nên chọn cho mình một chiếc xe đạp địa hình để mon men theo mép các ruộng ngô,nương rau, rìa lau nhé! Đến nơi rồi thì sẽ có rất nhiều cảnh đep: Bãi lau trắng, thảm cỏ xanh, vườn cây trĩu quả, các bạn có thể mang theo váy áo để chụp choẹt. tha hồ vác máy ảnh tự sướng nhé! Ảnh gọi là cực lung linh luôn!
Còn khoảng ăn uống thì rất đơn giản. Nó nằm gọn trong chiếc ba lô của bạn rồi mà:D Hãy cùng các bạn của mình chuẩn bị những gì bạn thích và tổ chức một bữa party giữa “thảo nguyên xanh mướt” nào! Vừa ăn uống, vừa hát hò, chạy nhảy, chơi đủ trò tập thể mà không lo bị “thiếu diện tích” như ở trung tâm Hà Nội đâu!
![]() |
Lên cầu Long Biên ngắm khóa tình yêu của các đôi trẻ nào! |
Bật mí thêm là ở đây bạn cũng có thể gặp những cô bán ngô, bán rau với giá khá là mềm. Xong đâu đấy, buổi tối bạn có thể phi lên cầu Long Biên. “Cây cầu chứng nhân lịch sử” hồi lớp sáu mình có học đó teens! Đứng trên cầu, gió mát lồng lộng, tha hồ mà ngắm cảnh dòng xe tấp nập và sông Hồng mênh mông trước mặt. Đây cũng là địa điểm teens mình cực “bồ kết” trong những chuyến “phượt đêm”.
Xa xa chút... Bát Tràng nhé teen!
Ngồi xe bus dọc theo cầu Chương Dương, tranh thủ ngắm bờ bãi sông Hồng tầm hơn một tiếng, bán sẽ dừng lại trước cổng làng to oành. Đây là làng nghề làm gốm nổi tiếng, nhà bạn nào lại chẳng có vài ba cái bát "xịn" made in Bát Tràng í chứ. Thú vui chính ở đây của teens bọn mình là dắt tay nhau đi chợ Sứ. Chợ khá rộng, cửa hàng nào cũng đầy đồ gốm từ bát đũa đến chuông gió, vòng vèo... Đi hết hai khu chợ bạn có thể dừng lại ở một cửa hàng bất kì, chọn cho mình một chỗ ngồi và... tự làm cho mình một chiếc vòng bằng những họa tiết gốm sẵn có, cực đẹp và độc nghen.
"Mình thấy thích nhất ở đây là nặn gốm và tô tượng", Thanh Loan (ĐH Bách Khoa) chia sẻ. Chỉ với khoảng 15- 20k bạn đã có thể thỏa sức nặn nặn, xoay xoay tạo ra sản phẩm từ đất sét. Bạn có thể đợi để chủ quán nung xong và mang ra cho bạn tô màu, vẽ hình... Khi về đã có một món quà hơi bị iu cho cô bạn thân hay "bạn í" của bạn rồi nhé!
![]() |
Cô bạn này đang tỉ mẩn hoàn thành "tác phẩm" của mình. Ảnh: Phố Thương |
Còn ăn uống tẩm bổ thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Chợ Bát Tràng cái gì cũng có luôn, từ bún phở đến ngô, bánh hấp, bánh bao. Không biết có phải đi chơi mệt không mà tớ thấy cái gì cũng ngon hơn bình thường. Trên đường về, đoạn cầu Chương Dương về Gia Lâm bạn có thể dừng lại mà khuân về đủ thứ nào chuối, khế, ổi, hay ngô, khoai... tha hồ về chén. Đây là vùng ngon nổi tiếng nhưng nhớ mặc cả thật "ác" teen nhé!
Xếp đồ cho ba lô "du hí" của bạn nào - Đầu tiên là bản đồ Hà Nội nhé, vật bất li thân đó. - Rủ rê bạn bè và tuyệt nhất là kiếm cho mình một cậu bạn "từ điển sống" về ngóc ngách Hà Nội í và giỏi mặc cả thì càng tốt nhé! - Thẻ học sinh nhé hoặc chứng minh thư vì nhiều nơi sẽ được giảm giá vé tham quan đấy! - Một chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc "tự sướng" của bạn. - Một quyển sổ nhỏ nhỏ xinh xinh để ghi lại những điều hay ho, những hàng quán cực ngon, rẻ và... tên, thông tin của những người bạn mới toe nữa chứ! A-lê-hấp hãy bắt đầu cuộc đời sinh viên tự do bay nhảy nào. Xách ba lô và lên đường khám phá Hà Nội thôi! |
Lengkeng