
Trà Ngọc Hằng cho ra mắt tác phẩm "Hạ thương" (nhạc sĩ Hàn Châu) - mở đầu cho dự án âm nhạc dài hơi "Gọi tên bốn mùa". Ca khúc mang chất liệu bolero - trữ tình phù hợp với dòng nhạc cô theo đuổi thời gian qua.
Trà Ngọc Hằng cho ra mắt tác phẩm "Hạ thương" (nhạc sĩ Hàn Châu) - mở đầu cho dự án âm nhạc dài hơi "Gọi tên bốn mùa". Ca khúc mang chất liệu bolero - trữ tình phù hợp với dòng nhạc cô theo đuổi thời gian qua.

Nội dung bài hát nói về một mối tình thời học trò của anh chàng xa xứ đang bôn ba kiếm sống khắp nơi. Tuy ở xa, anh vẫn nhớ và hồi tưởng rất rõ về người yêu, kỷ niệm của cả hai...
Nội dung bài hát nói về một mối tình thời học trò của anh chàng xa xứ đang bôn ba kiếm sống khắp nơi. Tuy ở xa, anh vẫn nhớ và hồi tưởng rất rõ về người yêu, kỷ niệm của cả hai...
Nữ ca sĩ mong muốn ca khúc sẽ gợi nhớ kỷ niệm đẹp về thời áo trắng đến trường ở mỗi người.
Đây cũng là món quà Trà Ngọc Hằng muốn gửi tặng các bạn vừa tốt nghiệp THPT.

Nhớ lại quãng thời gian còn đi học, Trà Ngọc Hằng tự hào "khoe" thành tích luôn nằm trong top đầu học sinh giỏi của lớp. Ngày xưa, cô học giỏi nhất môn Văn, lại năng nổ, tự tin nên thường được thầy cô lựa chọn đứng phát biểu trong các sự kiện của trường.
Nhớ lại quãng thời gian còn đi học, Trà Ngọc Hằng tự hào "khoe" thành tích luôn nằm trong top đầu học sinh giỏi của lớp. Ngày xưa, cô học giỏi nhất môn Văn, lại năng nổ, tự tin nên thường được thầy cô lựa chọn đứng phát biểu trong các sự kiện của trường.

Cô chia sẻ: "Với tôi thời áo trắng luôn là những ký ức khó quên nhất của cuộc đời. Ở đó có sự ngây thơ, hồn nhiên và sự rung động của tuổi mới lớn".
Cô chia sẻ: "Với tôi thời áo trắng luôn là những ký ức khó quên nhất của cuộc đời. Ở đó có sự ngây thơ, hồn nhiên và sự rung động của tuổi mới lớn".
Tân Cao