iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • World
Chủ nhật, 18/4/2021, 15:54 (GMT+7)

Tranh cãi về bức ảnh Nữ hoàng gạt nước mắt trong lễ tang chồng

Truyền thông Anh 'thổn thức' về khoảnh khắc Nữ hoàng lặng lẽ gạt nước mắt khi chiếc Bentley chở bà dừng cạnh linh cữu Hoàng thân Philip. Tuy nhiên một số người cho rằng không phải Nữ hoàng khóc.

Phóng viên Hoàng gia Charlie Proctor đăng bức hình Nữ hoàng ngồi bên trong xe hơi, cho thấy bà đang "lau giọt nước mắt khi nói lời tạm biệt người chồng đã ở bên 73 năm". Một khoảnh khắc đơn giản và dễ hiểu về cảm xúc con người nhưng rất hiếm thấy ở Nữ hoàng - bà nổi tiếng không thể hiện cảm xúc ra trước công chúng.

Các cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng giữa người theo dõi Hoàng gia, cho rằng khó có khả năng Nữ hoàng sẽ khóc công khai, ngay cả ở đám tang của chồng. Một người viết: "Khóc không phải bản chất của Người". Một người khác cho rằng khoảnh khắc trong bức ảnh đơn giản chỉ là Nữ hoàng đang chỉnh lại khẩu trang. Một người khác đưa ra ý kiến: "Bà sẽ lau rất nhiều nước mắt trong những ngày tới... không phải trước công chúng mà là ở chỗ riêng tư".

Nữ hoàng lau nước mắt trong đám tang chồng, theo phóng viên Charlie Proctor. Ảnh: Twitter/@MonarchyUK.

Nữ hoàng lau nước mắt trong đám tang chồng, theo phóng viên Charlie Proctor. Ảnh: Twitter/@MonarchyUK.

Bất kể những tranh cãi là gì, Nữ hoàng Anh (94 tuổi) đã khiến nhiều người xúc động trong lễ tang của Công tước xứ Edinburgh - người sát cánh cùng bà suốt 7 thập kỷ, đã về nơi an nghỉ chiều 17/4. Nữ hoàng để một bức thư viết tay cho Hoàng thân Philip trên quan tài của ông trong lần từ biệt cuối.

Trong đám tang, Nữ hoàng mặc tang phục đen, đeo khẩu trang cùng màu trong buổi tiễn đưa. Bà trầm tư khi bước vào Nhà nguyện St.George. Cảnh quay xúc động khác cho thấy Nữ hoàng ngồi một mình trong Nhà nguyện trong đám tang. bị chia cách khỏi gia đình vì lệnh hạn chế tiếp xúc do Covid-19.

Ngoài ra, theo một nguồn tin thân cận, Nữ hoàng mang theo chiếc khăn tay đặc trưng của Hoàng thân Philip và bức ảnh hai người chụp ở Malta đến dự lễ tang. Cả hai món đồ mang giá trị tinh thần vô giá với Nữ hoàng và cuộc hôn nhân dài hơn 7 thập kỷ với Hoàng thân Philip. Chiếc khăn tay gấp hình vuông, để trong túi ngực áo vest, là phong cách đặc trưng của Công tước. Bức ảnh là để giữ Malta gần với trái tim của hai người.

Nữ hoàng được cho mang theo hai kỉ vật với chồng trong đám tang Hoàng thân Philip.

Nữ hoàng được cho mang theo hai kỉ vật với chồng trong đám tang Hoàng thân Philip.

Họ từng sống ở Villa Guardamangia ở Malta từ năm 1949 đến năm 1951, khi Philip đóng quân ở đó cùng tàu HMS Magpie. Nữ hoàng gọi đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời bà, lúc này bà được sống như một người bình thường. Nữ hoàng và Philip từng kỉ niệm 60 ngày cưới ở Malta. Ở Malta, Hải quân nổ nhiều phát súng hiệu lệnh để bày tỏ lòng thương tiếc với Hoàng thân Philip.

Nữ hoàng Elizabeth II trong lễ tang của Hoàng thân Philip tại nhà nguyện St George.

Nữ hoàng Elizabeth II trong lễ tang của Hoàng thân Philip tại Nhà nguyện St George.

Huyền Anh (Theo Sun, News)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn