Mới đây, fanpage của NSƯT Minh Vượng đăng tải một dòng chia sẻ thu hút sự chú ý của nhiều khán giả: "Mọi người và anh chị em nghệ sĩ cùng ký tên gửi Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu NSƯT cho trưởng thôn Văn Hiệp. Mong mọi người hết sức mình ủng hộ việc làm này của nghệ sĩ chúng tôi, bác Hiệp xứng đáng với danh hiệu đó hơn ai hết". Dòng chia sẻ đã nhận được sự quan tâm với hàng trăm nghìn lượt likes kèm hơn 3.000 bình luận.
Bên cạnh những dòng chia buồn gửi tới gia đình nghệ sĩ, khá đông khán giả tán đồng việc "nên truy tặng danh hiệu NSƯT cho bác Văn Hiệp vì những cống hiến của bác trong suốt nhiều năm qua". Nickname Phương Anh Hoàng viết: "Vô lý quá, một người nghệ sĩ tận tụy với nghề mà lúc sống chả được một cái danh hiệu nào cả? Bây giờ mới phong thì dù có muộn nhưng vẫn có chút an ủi".
![]() |
Fanpage của NSƯT Minh Vượng đăng thông tin kêu gọi mọi người kí tên truy tặng danh hiệu cho bác Văn Hiệp. |
Tuy nhiên, nhiều bạn lại tỏ ý không đồng tình với hành động này. Khang Duy cho biết: "Lúc sống thì chả ai nói gì, giờ người đã mất thì cái danh hiệu ấy có tác dụng gì không? Dù cho bác Hiệp chỉ là nghệ sĩ thôi không cần cái NSƯT ấy thì ai cũng vẫn yêu mến bác Hiệp. Những gì bác đóng góp cho nghệ thuật nước nhà thì ai cũng hiểu".
Cùng chung quan điểm này, Đỉnh Tò chia sẻ: "Người nghệ sĩ thầm lặng cống hiến cho nghệ thuật! Bác là NSƯT trong lòng mỗi người là đủ rồi". "Tôi vẫn nhớ câu nói Tôi phải đi dự hội nghị quốc tế trưởng thôn của bác nói với Quang Tèo và Giang Còi khi diễn vở kịch chia tay Gala cười năm 2007. Lần này thì quả thực bác phải đi trên con tàu lạnh dành cho riêng mình. Tôi nghĩ chẳng phải ký vào đâu cả, vì chính bác trưởng thôn đã ký vào tâm hồn mọi người hơn thảy những ấn tượng khó phai" - khán giả Trần Quang Hà tâm sự.
![]() |
Bác "trưởng thôn" Văn Hiệp gây ấn tượng với nhiều vai diễn mang lại tiếng cười cho mọi nhà. |
Sáng ngày 11/4, trong lễ tang của cố nghệ sĩ Văn Hiệp, NSND Khải Hưng - người từng cộng tác với "bác trưởng thôn" trong phim Mặt trời bé con (1985) lần đầu tiên đứng lên vận động các nghệ sĩ khác ký vào lá đơn đề nghị truy tặng danh hiệu cho nghệ sĩ Văn Hiệp, coi đó là sự an ủi đối với người nghệ sĩ đã khuất.
Nghệ sĩ Văn Hiệp ra đi ở tuổi 71, để lại nhiều tiếc thương trong lòng công chúng và đồng nghiệp về một "bác trưởng thôn" luôn giản dị, tử tế và tận tụy với nghề. Suốt đời cống hiến cho điện ảnh nước nhà nhưng ông chưa được phong tặng bất kì danh hiệu nào chỉ vì không có đủ huy chương, giải thưởng để xét duyệt.
Nghệ sĩ Văn Hiệp tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1942, quê gốc ở Thanh Trì, Hà Nội. Ông theo học diễn xuất tại lớp diễn viên khóa 1 - Phân hiệu Kịch nói, Trường Nghệ thuật sân khấu Việt Nam (sau là ĐH Sân khấu Điện ảnh). Sau khi tốt nghiệp, ông được nhận về công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam. Từ 1963 đến 1990, ông cộng tác tại Nhà hát Kịch TW và năm 1990 chuyển công tác sang Cục Văn hoá Thông tin. Nghệ sĩ Văn Hiệp nghỉ hưu từ năm 2002. Trong sự nghiệp diễn viên 40 năm của mình, ông tham gia tới 1.000 tác phẩm kịch, phim truyện. Nổi tiếng với việc "mua vui" cho thiên hạ nhưng nghệ sĩ Văn Hiệp có đời sống riêng bất hạnh. Hơn 20 năm qua, ông gần như một mình nuôi con khi vợ ông đi xuất khẩu lao động ở Đức và không về. Hai vợ chồng danh hài sống ly thân nhưng không ly hôn. Trong những năm cuối đời, nghệ sĩ Văn Hiệp đối mặt với tình trạng ốm đau bệnh tật liên miên trong tình trạng tài chính sống không mấy dư dả. Ngoài diễn hài, Văn Hiệp thi thoảng còn làm thơ. Ngẫm về cuộc đời mình, ông tự trào lộng mình là “Nghệ sĩ giun” trong bài thơ tự sáng tác với những câu như: "Đất và giun và rất nhiều giun / Đã biến nỗi đau cằn cỗi tối tăm thành nắng xanh, xanh thẳm / Cho cây đời vượt cạn nhú chồi non / Mình thế đấy, đất gọi chúng mình là những nghệ sĩ giun". |
Huy Vũ
Xem thêm trên VnExpress: Nghệ sĩ ký đơn xin danh hiệu cho Văn Hiệp