Những bức tranh của nữ họa sĩ Eglė Plytnikaitė, Cộng hòa Litva đang được các diễn đàn về môi trường tích cực chia sẻ bởi thông điệp giàu ý nghĩa. Từng khung hình của tác giả được đánh giá là phản ánh khá trọn vẹn những hành động gây ô nhiễm môi trường như xả khí thải, uống nước bằng chai nhựa, chặt cây để sản xuất giấy... Bộ tranh nhằm cảnh báo: bằng những việc làm quen thuộc hằng ngày, bạn đang cắt dần đi nguồn sống của chính mình.
Tác giả bộ tranh chia sẻ: "Đây là tranh đồ họa nhằm nói lên vấn nạn ô nhiễm môi trường do chính con người. Chúng ta vẫn thường thoải mái với những thói quen hằng ngày của mình mà không hề nghĩ rằng chúng ảnh hưởng tới hành tinh này thế nào. Điều không may là hủy hoại môi trường sống đồng nghĩa với việc chúng ta đang tự diệt chính mình. Do đó, gậy ông lại đập lưng ông, hạn hán, lũ lụt, ô nhiễm nước, không khí đều là lỗi của chúng ta".

Uống nước bằng những ống hút nhựa, chúng ta đang tự buộc mình phải đeo vào mặt những chiếc mặt nạ chống ô nhiễm.

Khí đốt đang khiến những vùng đất nứt nẻ và cây xanh chết dần.

Thói quen sử dụng điện không hợp lý khiến bạn phải trả giá bằng những dòng nước lũ.

Khói thải từ nhà máy đang cướp đi ngôi nhà của những chú gấu Bắc cực.

Khói nhả từ xe ô tô, xe máy đang tạo nên những đợt sóng thần khổng lồ.

Những cuộc giấy vệ sinh chúng ta dùng hằng ngày được trả giá từ vô số cây bị đốn hạ.

Càng uống nước bằng chai nhựa, bạn đang tự làm ô nhiễm nguồn nước nuôi sống chính mình.
![]() |
Sự thật buồn sau loạt ảnh check-in long lanh ở Ấn Độ |
Mai Mai
Ảnh: Behance