Sau khi lễ trao giải MAMA 2016 kết thúc, BTS đã ra sân bay Hồng Kông quay trở về Hàn. Tuy nhiên, việc Jung Kook phải di chuyển với sự trợ giúp của 2 nhân viên khiến người hâm mộ xót xa. Dễ dàng nhận thấy, anh chàng đã dính chấn thương khá nặng ở chân, không thể tự bước đi. Các bức ảnh được chia sẻ trên Twitter khiến cộng đồng fan BTS rất lo lắng.
![]() |
Dù che chắn kín mít, Jung Kook vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi. |
![]() |
Nam ca sĩ phải bước đi với sự hỗ trợ của 2 nhân viên. |
![]() |
Hình ảnh của Jung Kook tại Hồng Kông khiến người hâm mộ xót xa. |
![]() |
Hình ảnh được phóng to cho thấy đầu gối của Jung Kook bị thương khá nặng. |
Các fan suy đoán chấn thương của Jung Kook là do phần trình diễn tại lễ trao giải MAMA gây ra. Trong màn biểu diễn Boy Meets Evil, để tiết mục thêm ấn tượng, Jung Kook đã có màn treo người mạo hiểm trên không. Việc bị treo mình trong tư thế nằm lơ lửng khoảng 40 giây sẽ khiến các cơ vai, hông, đùi nhức mỏi. Cộng với việc thực hiện vũ đạo mạnh mẽ cho 2 sân khấu sau đó là Blood, Sweat & Tears và Fire được cho là nguyên nhân dẫn đến chấn thương của anh chàng.
![]() |
Jung Kook bị treo lơ lửng trên không gần một phút trong màn trình diễn tại MAMA. |
![]() |
Trước đó, Jung Kook còn bị treo khoảng hơn 1 phút để chuẩn bị cho sân khấu. |
Tuy nhiên, điều khiến fan bất bình chính là đoạn video chính thức do đài Mnet đăng lên Youtube đã thẳng tay cắt bỏ phân đoạn treo mình của Jung Kook. Fan cho rằng việc nam ca sĩ mạo hiểm cả tính mạng để mang đến phần trình diễn mãn nhãn cho giải lẽ ra phải được ghi nhận.
Tối 2/12, lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2016 (MAMA 2016) đã được tổ chức long trọng tại Hồng Kông. BTS được xướng tên ở 2 hạng mục, bao gồm giải thưởng lớn “Nghệ sĩ của năm” và “Phần trình diễn dance xuất sắc” (nhóm nhạc nam).
Suva