iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • Girls - Boys
Thứ bảy, 10/4/2021, 12:37 (GMT+7)

Trở thành một Army không hề dễ...

'Mày là cái đồ phản quốc, suốt ngày chỉ bám theo bọn bê đê Hàn Quốc' - đó là điều mà bạn bè hay nói tôi từ khi tôi trở thành Army.

Tôi, một cô bé 14 tuổi bình thường như bao đứa trẻ khác, lúc nào cũng phải cắm cổ vào để học, học và học. Quãng thời gian 13 năm qua tôi đã bỏ phí quá nhiều chỉ để học, nhiều lúc còn tự dồn ép bản thân hết mức, nhiều lúc tôi trở nên mặc cảm với cuộc sống, không biết yêu thương bản thân.

Nhưng từ khi nghe các bài hát của BTS, tôi chợt suy nghĩ về cuộc sống: ''Từ trước đến giờ mình chưa hề biết yêu bản thân hay gia đình, xã hội, đây là lúc mình cần thức tỉnh''. Nhưng trở thành Army không hề dễ...

Mỗi khi tôi kể về 7 chàng trai mà tôi hâm mộ, bạn bè tôi đều chửi rủa, chỉ trích tôi. Họ kể về những Army quá khích, hâm mộ thần tượng rồi có những lời lẽ không hay. Tôi cảm thấy sợ, mỗi khi ai hỏi có hâm mộ nhóm nhạc nào không, tôi đều im lặng.

Sau bao nhiêu ngày như vậy, một hôm, sau khi bị bạn bè chỉ trích đủ thứ, tôi mở bài 'Answer: Love Myself để xóa đi nỗi buồn. Bỗng nhiên, bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi: ''Tại sao mình lại sợ, tại sao mình lại phải xấu hổ, làm một thần tượng cũng đâu phải dễ dàng, họ không thể nói BTS là đồ rác rưởi được".

Thành công không dễ dàng đến, chúng ta phải cố gắng thì mới đạt được thành công. BTS cũng vậy, họ cũng đến từ một công ty không ai quan tâm. Không như những công ty khác, Big Hit là một công ty rất nhỏ, BTS ra đời trong hoàn cảnh mà công ty đang chịu những khoản nợ rất lớn và có thể bị phá sản. Từ khi ra mắt đã có rất nhiều người khinh thường họ.

7 con người đó đã phải sống chung trong một nhà trọ nhỏ, phải chia sẻ quần áo cho nhau... Nhưng họ rất đoàn kết và có ý chí, âm nhạc mà họ sáng tác luôn mang động lực đến cho người khác. Sự thành công trong âm nhạc của họ khiến tôi rất thán phục. Mỗi MV là một thông điệp, là cách mà tôi đã nhìn và thay đổi mình.

Sau hôm đó, tôi mặc kệ những lời chỉ trích của mọi người bởi thần tượng không có gì sai. Có nhiều đứa bạn còn hỏi tôi: ''Mày chọn gia đình hay cái nhóm nhạc bê đê đó''. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng vẫn thẳng thắn nói: ''Tao chọn cả hai và mày cũng không được nói nhóm nhạc như vậy. Gia đình là nơi cho tao sự sống, tình thương còn BTS đã giúp tao biết yêu bản thân và gia đình hơn".

Chia sẻ câu chuyện, tâm sự của bạn tại đây.

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn