
Thúy Vân cho con trai Nhật Tôn mặc áo dài, chơi đèn lồng ở Trung thu đầu tiên trong đời. "Cả nhà chuẩn bị đón Tết Trung thu tới đâu rồi, Tôn yêu đã lên đồ sẵn sàng, chỉ chờ rước đèn, phá cỗ online thôi nè. Ba mẹ mới dạy Tôn cách chơi đèn ông sao, Tôn đang nghiên cứu thêm chút xíu, hẹn cả nhà tối nay nha. Mùa trăng năm nay, Nhật Tôn cùng ba mẹ chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, bình an và trọn vẹn yêu thương bên gia đình để Trung thu mãi là ngày Tết Đoàn viên hạnh phúc nhất", cô chia sẻ.

Bé Bảo Bối, hai tuổi, được bố Anh Tài làm lồng đèn hình quả trám. Anh muốn tạo cho con gái nhỏ một ký ức tuổi thơ ấm áp giữa thời dịch.

Hai con của Vy Oanh tự làm đèn lồng nhưng chưa kịp tô màu. "Trung thu online thôi mà cười tít mắt rồi, hạnh phúc đơn giản vậy thôi các bạn mình ơi", cô chia sẻ.

Bé Linh Đan - con gái Mạc Văn Khoa - thích thú với chiếc đèn chơi trăng được bố mẹ mua tặng.

Khuôn mặt bé Ốc - con gái Pha Lê - ánh lên sự hân hoan khi được đón Trung thu đầu tiên trong đời.

Bốn con của Lý Hải đón Tết Trung thu khi tránh dịch tại nông trại rộng hàng nghìn m2 trên Đà Lạt của gia đình. Mỗi bé cầm trên tay chiếc đèn lồng làm từ vỏ lon được châm sẵn nến.

Cặp sinh đôi Cơm - Canh nhà hot mom Thùy Dương thích thú với chiếc đèn ông sao họa tiết khủng long, cá heo do mẹ tự tay làm.

Con gái Vân Trang cầm chiếc đèn hình bươm bướm mẹ tặng.
Thiên Anh