iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ năm, 4/2/2016, 13:23 (GMT+7)

Truyện tranh gửi những người đang tìm 'Vùng đất hạnh phúc'

Bộ tranh kể về những người luôn đi tìm kiếm mục tiêu của cuộc sống, nhưng lại bỏ qua những niềm vui đơn giản bên cạnh mình.

"Đánh thức tôi ở Vùng Đất Hạnh Phúc" (Wake me up at Happyland) là truyện tranh ngắn, gần như không có lời thoại, kể về một người đàn ông đi khắp thế giới để tìm kiếm Vùng Đất Hạnh Phúc. Sợ rằng mình đã bỏ lỡ nó trong những nơi đi qua, ông viết dòng chữ như tiêu đề bộ tranh lên một chiếc bảng và mang theo người, với hy vọng sẽ có ai đó đánh thức mình khi ông đến nơi cần đến.

Dù đã đi qua nhiều nơi, bằng nhiều phương tiện, ông vẫn chưa tìm được đích đến. Suốt chuyến đi, vì mải mê tìm kiếm những hạnh phúc xa xôi, ông đã bỏ qua những điều giản dị biết cười xung quanh mình.

Tác giả bộ tranh Josef Lee chia sẻ: "Tôi vẽ nên bộ tranh như một cách tự nhắc nhở mình rằng hạnh phúc luôn ở trong và bên cạnh chúng ta. Nó có trong những điều nhỏ nhặt nhất, miễn là chúng ta sẵn lòng đón nhận".

Ông quyết tâm ra đi để

Trên một chuyến tàu nọ, đông đúc hành khách bước lên khoang tàu và háo hức chờ tới điểm đến của mình.

Một ông lão ngồi im lìm giữa

Một ông lão ngồi im lìm giữa những người chung quanh.

Ông

Ông lấy giấy bút và viết dòng chữ: "Hãy đánh thức tôi khi đến Vùng Đất Hạnh Phúc".

Một số ngườii chung quanh chỉ liếc nhìn ông tò mò, những người còn lại thì ai làm việc nấy.

Một số ngườii chung quanh chỉ liếc nhìn ông tò mò, những người còn lại thì ai làm việc nấy.

Chuyến tàu bắt đầu khởi hành.

Chuyến tàu bắt đầu khởi hành.

Song giữa những người đông đúc chung quanh, ông vẫn chưa tìm được Hạnh Phúc của riêng mình.

Song giữa những người đông đúc chung quanh, ông vẫn chưa tìm được Hạnh Phúc của riêng mình.

Dù là ở giữa đường phố đầy xe cộ...

Dù là ở giữa đường phố đầy xe cộ...

...hay con đường thênh thang vắng bóng khách.

...hay con đường thênh thang vắng bóng khách.

Ông cố tìm kiếm mục tiêu của mình trên những chuyến xe đông người...

Ông cố tìm kiếm mục tiêu của mình trên những chuyến xe đông người...

...Thậm chí là ở vòng đu quay của trẻ em.

...Thậm chí là ở vòng đu quay của trẻ em.

Có lúc ông nghĩ mình thực sự tìm được vùng đất kỳ diệu ấy.

Có lúc ông nghĩ mình thực sự tìm được vùng đất kỳ diệu ấy.

Xem tiếp

Mai Mai

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn