Phim điện ảnh võ hiệp cổ trang Tứ đại danh bổ (tên tiếng Anh là The Four) quy tụ dàn diễn viên đình đám Đặng Siêu, Lưu Diệc Phi, Trâu Điềm Long, Trịnh Trung Cơ, Huỳnh Thu Sinh, Ngô Tú Ba, Giang Nhất Yến… là bộ phim mở màn cho những "quả bom" võ thuật năm 2012 của điện ảnh Hoa ngữ. Sự thành công của Tứ đại danh bổ thể hiện rõ khi bộ phim nhẹ nhàng thu về hơn 100 triệu tệ (khoảng gần 330 tỷ đồng) sau chưa đầy một tuần công chiếu tại Trung Quốc.
Bộ phim là câu chuyện xoay quanh 4 vị cao thủ xuất chúng Lãnh Huyết (Đặng Siêu), Vô Tình (Lưu Diệc Phi), Thiết Thủ (Trâu Điềm Long), Truy Mệnh (Trịnh Trung Cơ) tuy xuất thân khác nhau nhưng cuối cùng đều tập hợp dưới trướng của Thần Hầu Phủ do Gia Cát Chính Ngã (Trịnh Thiếu Thu) đứng đầu. "Tứ thần bổ" sát cánh điều tra vụ án tiền giả chấn động kinh thành mà ẩn giấu đằng sau lại là những âm mưu tranh quyền đoạt lợi chốn cung đình.
![]() |
"Tứ thần bổ" Vô Tình, Truy Mệnh, Lãnh Huyết, Thiết Thủ dưới sự chỉ đạo của Gia Cát Chính Ngã. |
Tứ đại danh bổ không chỉ kéo lượng fan lớn đến rạp vì dàn diễn viên nổi tiếng hay sức hút của tiểu thuyết cùng tên đã nức tiếng từ lâu, mà còn thu hút khán giả về mặt kỹ xảo, dàn dựng, các màn hành động võ thuật đẹp mắt. Đặc biệt, phần kỹ xảo của phim được không ít khán giả đánh giá cao, thậm chí có người còn tỏ ra tiếc nuối khi phim không làm định dạng 3D. Điểm này khán giả sẽ được trải nghiệm ngay trong đoạn mở đầu phim, khi kỹ thuật spidercam được vận dụng để từ từ mở rộng phạm vi thị giác theo đường bay của chú chim nhỏ, những bối cảnh quan trọng như Lục Phiến Môn, Trường Lạc Phường cũng dần hiện ra theo các nhân vật chủ chốt. Cảnh quay đi lướt một mạch khiến người xem có cảm giác thích ý như vừa ngồi tàu lượn trên không.
![]() |
Bộ phim mở đầu ấn tượng với cái nhìn bao quát theo đường bay của chú chim nhỏ Tiểu Phi. |
Tuy dàn dựng dựa trên tiểu thuyết của Ôn Thụy An nhưng Tứ đại danh bổ bản điện ảnh lại được đạo diễn Trần Gia Thượng (cái tên quen thuộc qua Họa bì 1, Tinh võ anh hùng, Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi) cải biên và thêm thắt những tình tiết mới lạ. Trần Gia Thượng đã "hô biến" Vô Tình - một trong bốn thần bổ trong nguyên tác, tuy bị tàn tật nhưng lại có tuyệt đỉnh khinh công và thủ pháp ám khí tài tình, trở thành một cô nương (do Lưu Diệc Phi đóng) với siêu năng lực có thể giết người bằng ý niệm, điều khiển đồ vật và phóng ám khí vèo vèo dù không cần dùng tay.
Không chỉ thế, Lãnh Huyết kiếm pháp siêu quần, chỉ công không thủ, nay lại được "đắp" thêm khả năng hóa sói với sức mạnh tăng tiến gấp bội. Truy Mệnh tuyệt đỉnh khinh công và Thiết Thủ quyền pháp vô song cũng được "gia cố" thêm những siêu năng lực cực oách. Thậm chí, các nhân vật Gia Cát Chính Ngã, Tài Thần An Thế Cảnh, Cơ Dao Hoa cũng đều có siêu năng lực đặc biệt như điều khiển băng - hỏa, tàng hình, nhiếp hồn thuật…Điều này không khỏi khiến nhiều người liên tưởng đến việc vay mượn hình tượng các siêu anh hùng Hollywood, huống chi đặt trong bối cảnh cổ trang cũng làm khán giả hơi "choáng" vì sức tưởng tượng có phần "bay cao bay xa" quá.
![]() |
Lãnh Huyết hóa sói chiến đấu với Truy Mệnh. |
Bên cạnh đó, những cảnh đánh đấm kết hợp siêu năng lực của Tứ đại danh bổ cũng rất mãn nhãn dưới sự chỉ đạo của Cốc Hiên Chiếu, người từng nổi danh với các màn võ thuật trong Ngọa hổ tàng long, Cẩm Y Vệ, Hoàng Phi Hồng…Tạo hình của các nhân vật cũng được thực hiện bởi Dư Gia An, người từng đoạt giải Kim Tượng cho Thiết kế phục trang xuất sắc nhất trong phim Địch Nhân Kiệt. Hiệu ứng âm thanh, phối nhạc kết hợp âm điện tử, guitar mộc, các loại nhạc khí dân gian trong phim cũng khá đặc biệt và ấn tượng.
![]() |
Cảnh giao đấu hoành tráng ở đoạn cuối phim được quay ở độ cao 50 mét với hơn 2000 hiệu ứng kỹ xảo được sử dụng. |
Tứ đại danh bổ có nội dung chú trọng đến mảng điều tra phá án, âm mưu tranh quyền đoạt lợi và những màn công phu kỹ xảo đẹp mắt nhưng chắc chắn không thể nào thiếu yếu tố "tình" trong đó. Chuyện tình cảm nam nữ trong Tứ đại danh bổ tuy chỉ được nhắc đến thoáng qua, góp phần làm tăng tính hấp dẫn của cốt truyện với khán giả trẻ, nhưng thế cũng đủ để làm nổi lên "tam giác tình yêu" giữa Vô Tình - Lãnh Huyết - Cơ Dao Hoa. Tuy nhiên, các bạn đừng mong chờ có cảnh tình cảm thân mật nào giữa Lưu Diệc Phi và Đặng Siêu cả bởi chuyện tình của họ được khắc họa rất…nhạt (với thời lượng 118 phút vừa đánh đấm vừa điều tra phá án thì không thể đậm đà hơn được đâu). Chúng ta hãy cứ nên tập trung thưởng thức kỹ xảo, các màn tỉ thí võ thuật và những câu thoại "hài té ghế" còn thú vị hơn nhiều.
![]() |
Chuyện tình của Lưu Diệc Phi và Đặng Siêu trong phần một mới chỉ dừng ở mức "mơ hồ". |
Còn một điểm cần lưu ý cho các fan của tiểu thuyết Tứ đại danh bổ đó là bản phim điện ảnh này chắc chắn sẽ khiến các bạn phải kinh ngạc. Những fan đã thuộc nằm lòng tình tiết trong tiểu thuyết gần như chẳng thể nào tìm ra được mối liên quan giữa nội dung phim và nguyên tác, ngoài tên các nhân vật và bối cảnh. Tứ đại danh bổ của đạo diễn Trần Gia Thượng cũng không hề mang màu sắc huyền bí kỳ dị, âm trầm như phong cách thường thấy trong tiểu thuyết phái Cổ Long - Ôn Thụy An. Tuy vậy, Tứ đại danh bổ cũng tạo được nét cuốn hút riêng với kiểu hài tưng tửng, những tình tiết hư cấu thỏa trí tưởng tượng, các diễn viên đều thể hiện tròn vai, đặc biệt là Lưu Diệc Phi đã ghi được dấu ấn riêng đột phá hơn so với những vai diễn trước đó.
Ngoài ra, Tứ đại danh bổ đã được lên kế hoạch quay thành ba phần nên cái kết "lửng lơ con cá vàng" của phần một không khỏi khiến nhiều khán giả ngớ người. Thôi thì các bạn hãy cứ thưởng thức phần một như màn chào hỏi, xem các nhân vật phô diễn siêu năng lực trước đã rồi đợi năm sau xem tiếp phần hai, phần ba để khám phá nốt số phận của Tài Thần và chuyện tình Lãnh Huyết - Vô Tình vậy.
Tứ đại thần bổ sẽ ra mắt khán giả Việt bắt đầu từ ngày 31/8.
'Tứ thần bổ' phô diễn siêu năng lực |
Tú Thiên