Em đang ngồi bus viết confessions này và cảm xúc vẫn đang lâng lâng. Chả là nãy có đi lên Hàng Mã chơi, không có gấu nên mấy thằng cùng xóm trọ kéo nhau đi lên đây ngắm gái, ngồi oánh điện tử mãi cũng chán.
Khổ nỗi lên đấy đông không thể tả được, chen bẹp ruột, nhích nhau từng chút một, chưa kể trời thì nóng, vài mùi khó tả bốc lên. Đang vừa chen vừa khó chịu thì tự nhiên có một bàn tay mềm mềm nắm lấy tay em. Lúc đấy không hiểu chuyện gì luôn, nhìn lên thì thấy có một bạn nữ tóc ngắn ngang vai màu vàng, mặc áo kinh tế đang kéo tay em đi.
Các bác có hiểu cảm giác sống được gần 20 mùa khoai sọ rồi mà lần đầu được gái nó cầm tay không? Cũng không hiểu tại sao bạn ý kéo tay mình mà kệ, cứ để bạn ý kéo đi thôi. Lúc đấy chẳng có cảm giác đang chen nữa, mong cứ mãi ở đấy.
Bạn ý kéo em đến hết Hàng Mã thì không còn đông nữa, lúc đấy bạn ấy mới quay lại. Ôi xinh lắm, môi đỏ da trắng, còn đeo kính nữa, trông đáng yêu kinh khủng. Bạn ấy quay lại nhìn em, xong thốt lên: Ôi chết. Hóa ra bạn ấy tưởng em là thằng bạn đi cùng nên mới kéo tay, rồi xin lỗi rối rít luôn.
Chưa kịp xin Facebook làm quen gì cả bạn ý đã chạy mất hút. Thế nên em mới viết lên đây, mong nữ chính có nhận ra thì comment phát, tớ chỉ muốn hỏi là sao tay bạn mềm thế?
![]() |
Confessions: Tôi thích cậu nhưng khó quá vì chúng ta cùng là con trai |
Nguồn: Confessions NEU