Tôi và anh đều học chung trường nhưng khác lớp, anh ấy học khối trên. Tôi biết anh từ năm ngoái nhưng đến đầu học kỳ 1 năm nay tôi mới dám nói chuyện với anh. Rồi ngày này sang ngày khác, khi được nói với anh tôi vui lắm. Nên tôi quyết định tỏ tình, nhưng người nhắn tin tỏ tình là em gái thay mặt tôi nói với anh. Nhưng anh chỉ nói: "Trời, xin lỗi em. Anh chưa tính tới". Nghe em gái kể lại mà tôi khóc như mưa. Sau đó, khoảng 1 tuần tôi và anh ấy lại bình thường. Nhưng không hiểu tại sao lại càng thân nữa. Ngày 8/3 anh tặng tôi 2 cây son. Ngày 14/2 anh tặng kẹo. Lần 8/3 anh giao gián tiếp cho bạn tôi đưa cho tôi. Còn 14/2 anh ấy bảo tôi đi theo anh rồi cầm tay tôi lên tặng xong thì chạy lun.
Tôi đi ngang qua anh ấy, anh cứ nhìn chằm chằm tôi, có lúc lại cúi xuống ngại ngùng. Có lúc anh ấy nhìn tôi cười mỉm. Sao lạ vậy. Hay là do tôi đang ảo tưởng. Mọi việc giữa tôi và anh ấy, bạn bè hay ai nhìn vô cũng bảo anh thích mày rồi. Nhưng tôi đâu thấy. Bây giờ tôi đang thắc mắc lý do anh làm như vậy và tôi có nên tự mình tỏ tình lần nữa không hay để giữ mối quan hệ tốt này.
Bạn bè tôi nó hú gọi tên mỗi khi thấy anh, mà lúc đó cũng có tôi, khiến phát ngại. Tôi phải làm gì?
* Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!
A.T
Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây