'Vì đam mê của con trẻ nên đôi khi ba nó cũng phải hy sinh chút ít vì nghệ thuật' người bố hài hước.
Ban tổ chức đã nhận hơn 327.000 bức tranh từ các học sinh tiểu học trên toàn quốc, tham gia cuộc thi tuyên truyền "Đội mũ xinh - Bảo vệ chúng mình".
TP HCMMỗi tháng chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 31 tuổi ở TP Thủ Đức, vẽ khoảng 500 bức tranh trên sỏi, bán với giá từ 800.000 đến 6 triệu đồng.
Tranh do các em thoả sức sáng tạo sẽ được lựa chọn để tham gia triển lãm tại nước ngoài, dự kiến diễn ra vào tháng 6.
Các nhân vật được chàng trai người Việt vẽ một cách chính xác đến từng chi tiết khi dùng cả tay và chân cùng vẽ.
Một nhóm họa sĩ đã tô điểm cho khu chung cư cũ ở Sài Gòn bằng những bức tranh phun sơn có kích thước khổng lồ.
Ai CậpBức tranh giống thật được đặt lên khuôn mặt trước khi ướp xác với hy vọng linh hồn sẽ nhớ vẻ ngoài của mình ở thế giới bên kia.
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam mong muốn lan tỏa thông điệp sẻ chia và quan tâm tới những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc thi.
100 bức tranh ấn tượng của bệnh nhi, mang thông điệp cổ vũ tinh thần chống dịch được bán trực tuyến với giá 10 triệu đồng mỗi bức.
5 tác giả nhí với những tác phẩm dự thi ấn tượng, kể câu chuyện xúc động tuần này đã dành giải thưởng một triệu đồng mỗi em.
MỹTừ khi được cô chủ dạy vẽ hơn một năm nay, Douwe đã vẽ được cả chục bức tranh, trong đó có những bức đã bán tới 350 USD.
TP HCMNhững ngày giãn cách xã hội, Lê Đại Phát tập trung vẽ tranh trên móng nhân tạo và bức tranh "Chiến thắng Covid-19" bằng 56 chiếc khẩu trang đã qua sử dụng.
Để không lãng phí thời gian, một thầy giáo đã vẽ những bức tranh ngộ nghĩnh lên tường ở trường Mầm non Sơn Trung - Hương Sơn - Hà Tĩnh.
Trong thời gian giãn cách xã hội, Bùi Đình Thăng, 33 tuổi, vẽ nhiều bức tranh ghi lại câu chuyện trong tâm dịch, như lời cảm ơn gửi lực lượng tuyến đầu chống Covid-19.
Hà NộiChỉ trong 1-2 ngày phát động, hàng trăm học sinh trường Hà Nội - Thăng Long, THPT Xa La, viết thư tay, vẽ tranh cổ vũ y bác sĩ ở tâm dịch.
Chiếc Mercedes dòng S được cơ con gái vẽ ngôi nhà, mặt trời cùng rất nhiều bông hoa để tặng bố.
Khánh HòaHơn 16 năm qua, nghệ nhân Trần Thị Thu vẽ hàng trăm tác phẩm bằng cát lồng trong khung kính, bán cho du khách tham quan tháp bà Ponagar.
Hà NộiSau đêm cùng mẹ đi tặng quà cho người vô gia cư, bé Trần Vũ Nguyệt Anh, 11 tuổi quyết định vẽ tranh bán để kiếm tiền ủng hộ người nghèo.
Hà NộiĐặc trưng của Hà Nội như dây điện chằng chịt, bia hơi, điếu cày... được họa sĩ người Đức khắc họa trên những chiếc áo độc nhất.
Dùng vòi cầm cọ, chỉ hơn một phút, bức tranh đầy màu sắc đã xong.