Chứng kiến người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việt Hương cùng ông xã Hoài Phương đứng ra hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, đồng thời tự tay làm những phần bánh, cơm, gửi đến các bệnh viện, khu phong tỏa. Đến hiện tại, cô đã mua 10 tấn gạo và gần 400 triệu đồng tiền thực phẩm.
![]() |
Nhạc sĩ Hoài Phương trực tiếp gửi đồ ăn đến người dân, bệnh viện. |
Trên trang cá nhân mới đây, cô đăng ảnh đi giao bánh cho mọi người và chia sẻ: "Làm bánh, nấu cơm là một chuyện. Chuyện chở là vấn đề khác. Đi lại rất phiền mặc dù được hỗ trợ rất nhiều loại giấy thông hành, nhưng mất thời gian lắm. Hôm nay bánh trễ vì di chuyển, Hương xin lỗi. Bánh vẫn 2.000 cái, cơm nay lên 400 phần nên thêm xe mới chở kịp để các bác sĩ ăn kịp chiều. Nay nguyên liệu phải tự chở luôn, nước đóng chai chở luôn. Nói chung đi lại trễ tới tối, nóng ruột sợ mọi người trông".
Không kêu gọi quyên góp, bỏ tiền túi hỗ trợ, tấm lòng thiện nguyện của Việt Hương khiến nhiều khán giả cảm kích. Bên cạnh những lời khen ngợi, động viên, Việt Hương cũng nhận nhiều bình luận tiêu cực. Trong đó, một khán giả cho rằng cô đang trục lợi, kiếm tiền từ việc từ thiện. "Bây giờ mới biết kinh doanh nghề từ thiện dễ kiếm tiền như vậy. Từ lúc Việt Hương nổi tiếng có khi nào kêu gọi từ thiện không ta, chỉ có công an mới biết đúng không Việt Hương?", người này thắc mắc.
![]() |
Nghệ sĩ Việt Hương. |
Trước quan điểm trái chiều, Việt Hương khẳng định cô làm từ thiện từ cái tâm, dù là một quả chuối hay trái dừa. "Anh chị báo công an chi cho cực vậy, cứ nhìn vào việc em làm ạ. Em xin hồi hướng công đức về anh chị, sống vui vẻ và sống khỏe. Em có số điện thoại công an, anh chị cần thì nhắn em một cái em đưa liền", cô nói.
Chia sẻ với iOne, Việt Hương thừa nhận khi cố gắng giúp đỡ bà con nhưng nhận phải nhiều điều tiếng, bản thân cô có chút buồn lòng. Tuy nhiên, nỗi buồn ấy sớm đi qua vì "tính tôi nóng, buồn và quạo ngay lúc đó rồi thôi". Cô nói mình và các cộng sự bây giờ lu bu việc. Từ 7h sáng mọi người đã phải dậy khuân vác, làm đồ. Cô luôn cố gắng mua đồ tươi ngon gửi đến bà con. Sau khi mua thực phẩm, cô phải tính toán, chia việc cho mọi người trong khi nhân lực hạn chế. Việc di chuyển, trao đồ ăn cho những người cần cũng gặp không ít khó khăn.
Giúp đỡ mọi người, gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Hương nói khi thấy mọi người ăn ngon, cô như quên hết mệt mỏi. Khi hai vợ chồng cô thấy một em bé cầm cái bánh ăn ngon lành, cô rất hạnh phúc. Một số khán giả giúp Việt Hương in sticker, dán lên các phần ăn để động viên, ủng hộ tinh thần những người ở tuyến đầu chống dịch. "Ai dùng đồ ăn cũng cảm thấy vui. Đó là cách mình động viên mọi người", cô nói.
Thiên Anh