Sáng 6/5, hàng nghìn người dân đứng kín hai bên trục đường Võ Nguyên Giáp, TP Điện Biên, để được tận mắt chứng kiến các cu-rơ tranh tài.
60 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, những người lính năm xưa vẫn không thôi xúc động: Nhờ sự chỉ đạo tài tình, sáng suốt chuyển từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc thắng chắc" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà Điện Biên Phủ mới thành công, chúng ta còn được ngồi với nhau đến bây giờ.
Những tháng ngày chiến đấu cam go trong các cuộc kháng chiến được những người lính chia sẻ trong chương trình cầu truyền hình “Ký ức hào hùng, chủ quyền thiêng liêng” tối qua tại hai điểm Hà Nội và Trường Sa.
Sáng 3/5, các lực lượng vũ trang tập buổi sơ kết diễu binh đầu tiên qua các tuyến đường thành phố Điện Biên chuẩn bị cho dịp 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trung tâm đầu não của chiến dịch Điện Biên Phủ cùng nơi ở của Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp vẫn giữ các đồ vật đơn sơ mà ông đã dùng cách đây 60 năm, trong chiến dịch đánh dấu bước ngoặt của lịch sử Việt Nam.
Tác giả Gérard Lê Quang - bằng những tư liệu, thông tin báo chí hay các cuộc tiếp xúc với người trong cuộc - đã đánh giá như vậy trong cuốn sách về Võ Nguyên Giáp, xuất bản từ khi đất nước chưa thống nhất.
Các cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 2 đang đội nắng mưa, tích cực luyện tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị tham gia diễu binh, xếp hình, xếp chữ ngày 7/5 tới.
Trước đề nghị làm nhà ga ở gần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình để người dân đi lại thuận tiện, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã chỉ đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam sớm thực hiện.
Phần lớn đại diện sở, ban ngành tỉnh Điện Biên thống nhất đổi tên đường 7/5 (đường đẹp nhất TP Điện Biên Phủ) thành đường Võ Nguyên Giáp trong buổi họp ngày 7/3.
Từ mùng 1 đến mùng 6 Tết Nguyên đán, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đón gần 50.000 người dân khắp mọi miền Tổ quốc đến viếng.
Cũng có phố ông Đồ như Hà Nội, Tết Sài Gòn còn hấp dẫn với đường hoa Nguyễn Huệ, lễ hội Đường sách và những sân khấu sáng đèn chờ du khách vui xuân.
Nhiều nhân cách lớn qua đời, thiên tai và chiến tranh giáng xuống người dân, rất nhiều biến động trên thế giới... đều đã lướt qua năm 2013.
Qua đời ngày 4/10, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bỗng làm thức tỉnh trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam những giá trị và sức mạnh đoàn kết dân tộc. Đó thực sự là một chiến thắng nữa, chiến thắng cuối cùng của ông.
7 địa phương đã lấy những tuyến đường lớn để đặt tên Võ Nguyên Giáp. TP HCM dự kiến có hai con đường mang tên Đại tướng, còn Hà Nội vẫn chưa thống nhất phương án.
Câu lạc bộ Viet Stamp (thuộc Hội tem TP HCM) đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét thể hiện hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên bộ tem Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Hơn 100 bạn trẻ Quảng Bình đã cùng thắp lên con số 103 bằng nến tại Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Theo tờ trình của UBND thành phố Hà Nội về việc đặt tên đường phố thì chưa có phương án đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt.
Một phần đường Điện Biên Phủ và xa lộ Hà Nội, TP HCM (gồm cả 2 đường nhánh tại công viên dạ cầu Sài Gòn) dự kiến sẽ được vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chiều 21/11, dòng người đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) thành kính thắp hương và đặt hoa trước phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân lễ 49 ngày.
Sáng nay, đúng lễ 49 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người dân quê làng An Xá, xã Lộc Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) lại cùng nhau đến nhà lưu niệm đặt hoa, thắp hương tưởng nhớ Đại tướng.