Tôi 31 tuổi, vợ 30 tuổi, có hai cô con gái 5 tuổi và 2 tuổi. Vợ chồng làm công nhân, tháng tổng thu nhập khoảng 20 triệu.
Không ít lần trong công việc và cuộc sống, tôi chứng kiến những bạn trẻ vô cảm, không biết nhận lỗi và thiếu trách nhiệm với lời nói của mình.
17 nam thanh thiếu niên tại một thôn đột ngột mất tích trong 8 năm nhưng cảnh sát địa phương ở Trung Quốc không điều tra.
Gần đây tôi bị bệnh, muốn chồng chở đi khám, anh nói tôi đi taxi hoặc tự lái xe đi.
Trung Quốc nói rằng thay vì đổ lỗi, Mỹ nên tự xem lại mình trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.
Một bé sơ sinh 19 ngày tuổi rơi từ trên chiếc cũi di động và đập đầu xuống đất do sự bất cẩn của y tá.
Nữ du khách Anh, 30 tuổi, bị bắt vì bỏ mặc hai con nhỏ trong phòng sau bữa tiệc tại Tây Ban Nha.
Để con nhỏ trong xe đẩy khoảng 1 tiếng với chị gái 11 tuổi, bố mẹ xếp hàng chơi tàu lượn trong công viên chủ đề tại Anh.
Thấy người hàng xóm vừa xị mặt vừa lẩm bẩm, Mary tò mò hỏi:
Gần đây, tôi có nghe người quen nói rằng anh hỏi nuôi con bao nhiêu tiền, rồi bảo "đi kiếm lúa để nuôi con". Tôi chỉ biết cười với thông tin này.
Chồng tôi không bao giờ bế con một giờ nào, cả lúc mới đẻ chỉ nhìn xong thôi. Tôi có nói chồng lao vào đánh ngay, anh cứ đấm vào mắt tôi làm 2 mắt đen như nhọ nồi.
Bản tính anh gia trưởng, không nghe ai cả, lúc nào mình cũng là đúng, là nhất. Anh thường xuyên nhậu nhẹt, vắng nhà, hầu như cả tháng chỉ có mặt ở nhà sớm nhất là 21h tối.
Công nợ tôi vay để vợ chồng kinh doanh anh đổ hết lên đầu tôi và nói tôi tự xoay sở. Anh còn nói vợ chồng mà suôn sẻ thì anh cùng tôi đòi nợ để trang trải, nếu không thì anh mặc kệ. Rồi còn can thiệp để họ chậm trả tiền tôi, vì anh biết tôi chậm thu nợ ngày nào thì phải chịu lãi cao ngày đó.
Anh ham chơi cờ bạc, không thiết gì đến vợ con. Anh không làm bất cứ việc gì cả, chỉ ăn cơm xong là đi đánh bạc. Có những lúc con trai tôi gào thét gọi bố, còn bố thì phải chạy trốn con để “xòe quạt”.