Người dân địa phương cho biết, con voi Pai Salick nặng 4 tấn, nổi tiếng là "phiền toái" vì giẫm đạp cây cối trong vườn nhà để tìm kiếm thức ăn. "Con voi 35 tuổi này sống trong khu rừng gần đó và thường ghé vào nhà dân vào đêm để kiếm thức ăn. Mọi người đều biết nó", nhân viên kiểm lâm Amnat Norasin nói.
Và rồi "đi đêm lắm có ngày gặp ma", Salick cũng gặp phải đối thủ không phải dạng vừa khi cố đột nhập vào một ngôi nhà đêm 18/11.
![]() |
Voi chạm trán với mèo Simba, 3 tuổi, tại nhà. |
![]() |
![]() |
Thôi cứ bỏ đi cho chắc ăn, sợ thế! |
Những bức ảnh được chia rầm rộ trên mạng xã hội Thái Lan cho thấy cuộc chạm trán giữa con mèo Simba và Salick. Mèo con đã dọa cho con voi "hết hồn" phải quay gót bỏ chạy. Rõ ràng, con mèo nhỏ không hề bị đe dọa bởi con vật có kích thước lớn hơn gấp nhiều lần, thậm chí có thể giết chết con người chỉ bằng một cái dẫm chân.
Chủ ngôi nhà cho biết con mèo của ông "rất đanh đá và không thích con nào khác xâm nhập lãnh thổ của mình".
Trước đó, hình ảnh một chú voi con trốn sau cột đèn vì bị bắt gặp ăn trộm mía trên cánh đồng ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan cũng "gây sốt" cộng đồng. Truyền thông địa phương cho biết, khi bị bắt gặp ăn mía con voi "đứng bất động" và tin rằng nó đã ẩn náu và người ta sẽ không phát hiện ra nó.
![]() |
Voi con chơi trò "trốn tìm", mình không nhìn thấy bạn thì bạn cũng không nhìn thấy đâu nhé. |
Ước tính có khoảng 2.000 con voi đang sống trong tự nhiên ở Thái Lan, trong đó chủ yếu là giống voi châu Á. Những con voi lang thang trong rừng sâu và trong khu rừng quốc gia được bảo vệ. Voi là loài động vật được bảo vệ ở nước này. Việc giết hại chúng có thể khiến bị bỏ tù tối đa 3 năm và phạt 1.000 baht.
Huyền Anh (Theo Mail)