Vụ việc xảy ra tại quận Tư Mao, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc. Khu vực này là nơi sinh sống của gần 120 con voi châu Á hoang dã kể từ con đầu tiên đến đây vào năm 1993. Các quan chức cho biết, một voi con đã lọt xuống một cái mương nước của nhà dân và bị mắc kẹt tại đó trong 12 giờ cho tới khi được "nhấc" ra.
Nhân viên tuần tra - người chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của voi tại địa phương - cho biết, họ phát hiện voi mẹ cùng con đi chơi và tìm kiếm thức ăn tại ngôi làng vào 17/10. Vào nửa đêm, chính quyền được cấp báo rằng một người nông dân thấy chú voi mắc kẹt trong mương nước nhà họ.
Hóa ra, con vật mải mê vào nhà dân, mong kiếm gì đó ngon ngon để "lấp đầy cái bụng" nhưng sảy chân rơi xuống hố. Những con khác không biết chuyện, lần lượt rời đi.
![]() |
Voi con bị rơi xuống mương nước của người dân. |
![]() |
Ăn một miếng cho đỡ đói rồi có người đến cứu. |
Đội cứu hộ gồm cảnh sát và kiểm lâm lập tức đến nơi để cứu con vật. Một nhân chứng nói với Xinhua: "Chúng tôi cầm đuốc soi và phát hiện ra con vật. Con vật đi vòng vòng quanh, cố tìm mẹ nhưng voi mẹ đã đi mất". Người này tiết lộ thêm con voi không bị thương.
Sau khi xem xét độ sâu của hố và sự an toàn của người dân, giới chức quyết định chăm bẵm con voi rồi giải cứu vào sáng hôm sau.
Và cuối cùng, sau khi mắc kẹt trong 12 giờ, con voi cũng được nhấc ra. Kiểm lâm còn hướng dẫn giúp con vật tìm đường về với voi mẹ.
![]() |
Con vật được giải cứu. |
![]() |
Huyền Anh (Theo Mail)