Gần 18h ngày 1/8, vòng Đối đầu The Voice mới chính thức ghi hình, nhưng từ 14-15h trưa, các teen đã có mặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, Q.1, TP HCM xếp hàng chờ vào khán đài. Trải qua 4 tập Giấu mặt, The Voice phiên bản Việt tạo nên một cơn sốt trong làng giải trí, trở thành một trong những chương trình thực tế hấp dẫn nhất tính đến thời điểm hiện tại. Điều này khiến buổi ghi hình vòng Đối đầu trở nên hot hơn bao giờ hết. Rất đông các teen đã hụt hẫng khi phải đứng trú mưa ở sân trước vì không thể tìm được lối vào bên trong nhà thi đấu. |
Các bạn khoác áo mưa, che dù và chen nhau đứng trên các bậc thang, mong mỏi kiếm cho mình một suất ghế ngồi. |
Đến 17h, khung cảnh trở nên hỗn độn khi hàng trăm teen tụ tập trước hành lang mong xem trực tiếp chương trình nhưng thất bại. Ban tổ chức thông báo khán đài đã không còn một chỗ trống. |
Đám đông náo loạn khiến các bảo vệ phải can ngăn, thậm chí quát tháo nhưng tình hình không mấy khả quan. Nhiều bạn bày tỏ sự bực tức, liên tục hò hét vì khó khăn lắm mới tìm được một chiếc vé quí giá nhưng rốt cuộc vẫn không được vào. |
![]() |
Một số bạn làm liều đột nhập qua cổng sắt để lên tầng trên, nhưng cuối cùng đành lắc đầu trở xuống vì mọi cánh cửa ở tầng trên đều khóa chặt. |
Những khuôn mặt đau đáu nhìn vào bên trong, chờ đợi cơ hội của mình. |
Teen vất vưởng chờ ở bậc cầu thang để mong có một phép màu xảy ra. |
Tiến thoái lưỡng nan, nhiều bạn phải leo ra ngoài bậc cầu thang mới thoát được khỏi đám đông. |
Dẫu đã cầm vé trong tay, các bạn vẫn không thể vào trong! |
Hai bạn nữ tiu nghỉu ra về dù có vé vì không chen vào được. Hai bạn quả quyết sẽ quay lại vào chiều mai để kiếm cho mình một cơ hội nữa. Nhiều bạn bày tỏ sự thất vọng và chỉ trích phong cách làm việc tắc trách của Ban tổ chức. Chương trình phát vé nhưng không kiểm soát số lượng tham gia dẫn đến tình trạng quá tải, khán giả chen lấn, xô đẩy. |
iOne Hunters