iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ tư, 10/8/2011, 11:50 (GMT+7)

Vượt qua mặc cảm, tôi quyết tâm theo nghề điều dưỡng

Đến khi đi thực tập ở viện, mọi suy nghĩ trong tôi đã khác. Tôi thấy vui khi giúp được những người bệnh mặc dù những việc thật nhỏ nhoi, rồi chợt thấy khóe mắt mình cay cay khi nhìn người bệnh đau đớn. Tôi thương những bác bệnh nhân trạc tuổi bố mẹ tôi, họ rất lam lũ và khổ cực.
> Thi viết 'Ước mơ của tôi' trên VnExpress và iOne

Ngày còn bé, mỗi khi mọi người hỏi: "Sau này lớn lên cháu thích làm gì", tôi đều trả lời thật to: "Cháu thích làm bác sĩ", bởi tôi thích màu trắng của chiếc áo blue, tôi thích được chữa bệnh cho mọi người. Có lẽ chính vì ước mơ trẻ con ấy đã thôi thúc tôi phải học tập, phải phấn đấu để trở thành sinh viên y khoa.

Tôi đã nung nấu ước mơ ấy suốt mười hai năm trời đi học để rồi kết quả học tập của tôi luôn là niềm tự hào và vinh dự của bố mẹ. Ánh mắt bố mẹ luôn ánh lên niềm vui và hạnh phúc khi nhắc đến tôi, một con bé đen đủi, gầy gò nhưng ham học, năm 12 tuổi đã phải tự lập, xa gia đình lên trường chuyên của huyện học, năm cấp ba thì học trường chuyên của tỉnh.

Ngày đi thi đại học, tôi tự tin vào bản thân và kiến thức của mình, có thể vì quá tự tin nên khi biết điểm, tôi không thể tin nổi là mình đã trượt. Không hiểu sao tôi lại không thể khóc được, tôi nằm một chỗ suốt mấy ngày, không dám ra đường vì sợ ánh mắt thương hại của mọi người và hơn hết là tôi sợ những câu hỏi của họ. Khi ấy, bao nhiêu ký ức lại ùa về trong tôi.

Ảnh

Tôi đã cố gắng trở thành điều dưỡng giỏi. Ảnh: klinikarastirmalar.

Tôi dằn vặt bản thân và trách mình vô dụng, tại sao tôi lại làm bố mẹ và chị thất vọng khi mọi người đã đặt niềm tin trọn vẹn vào tôi? Tôi đau lòng khi nghĩ đến cảnh mẹ đi làm ăn ở xứ người để có tiền cho tôi ăn học. Mẹ phải chấp nhận hy sinh bản thân, phải xa gia đình, chồng con, sống cuộc sống khổ cực, bất đồng ngôn ngữ với mong muốn các con ăn học thành tài.

Tôi khóc thật nhiều khi nghĩ đến những buổi sáng mưa phùn gió rét, bố phải dậy thật sớm để đưa tôi lên nhà trọ chuẩn bị đi học. Hay những ngày nắng cháy da cháy thịt, bố chạy xe hơn ba chục cây số chỉ để cho tôi mấy chục nghìn đồng.

Tôi không kìm nổi nước mắt khi nghĩ đến chị. Những ngày tôi đi học xa, mẹ thì xa nhà, bố đau ốm bệnh tật, một mình chị phải gánh vác việc đồng áng, lợn gà, nhà cửa. Những ngày tôi ôn thi, chị lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ.

Nhưng bố mẹ và chị không mắng hay trách tôi lấy một lời mà chỉ có những câu nói động viên nhẹ nhàng, những câu nói ấy càng làm tôi đau khổ và suy nghĩ nhiều hơn. Và rồi tôi quyết tâm làm lại từ đầu.

Trong khi các bạn hối hả đi học đại học thì tôi một mình đạp xe lên trường cũ trên tỉnh để ôn thi lại dưới cái nắng gay gắt của ngày cuối hè. Tôi bỏ ngoài tai những lời bàn tán của hàng xóm, của những xung quanh để thực hiện ước mơ của mình. Có lẽ tôi cũng rất may mắn khi có bố mẹ và chị luôn ở bên cạnh động viên và ủng hộ. 

Nhưng cũng có một điều may mắn nữa đến với tôi khi tôi trúng tuyển nguyện vọng 3 vào ngành điều dưỡng của một trường đại học danh tiếng. Qua tìm hiểu gia đình và các anh chị đi trước, tôi quyết định lên đường nhập học trong niềm vui hân hoan của tôi và gia đình. Bố mẹ tôi như phần nào bớt được những lo lắng và suy tư về tôi.

Nhập học rồi tôi mới thấy có rất nhiều khó khăn trong môi trường mới, tôi luôn cảm thấy mặc cảm và tự ti khi mình học điều dưỡng. Nỗi buồn chán luôn đeo bám bên tôi bởi vì ước mơ làm bác sĩ không thành hiện thực. Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng khi có người cười ngành tôi học, và tôi rất ngại khi có ai hỏi tôi học gì. Không biết bao nhiêu lần, tôi vừa đi học về vừa khóc vì áp lực học tập và buồn vì ngành học tôi đã chọn.

Nhưng đến khi đi thực tập ở viện, mọi suy nghĩ trong tôi đã khác. Tôi thấy vui khi giúp được những người bệnh mặc dù những việc thật nhỏ nhoi, rồi chợt thấy khóe mắt mình cay cay khi nhìn người bệnh đau đớn. Tôi thương những bác bệnh nhân trạc tuổi bố mẹ tôi, họ rất lam lũ và khổ cực.

Giờ đây, khi đã là sinh viên năm thứ ba, tôi mới cảm nhận được ý nghĩa công việc của những người điều dưỡng, đó là một công việc thật cao cả. Tôi thấy yêu ngành mình đã chọn và tin rằng quyết định của mình là sáng suốt. Mặc dù tôi không trở thành một bác sĩ nhưng tôi vẫn tự hào khi khoác trên mình chiếc áo blue trắng. Và nếu có ai hỏi tôi học ngành gì, tôi sẽ ngẩng cao đầu đáp rằng: cháu học ngành cử nhân điều dưỡng.

Chặng đường phía trước còn rất dài và gian nan nhưng tôi sẽ không bao giờ chùn bước. Tôi chợt nhớ đến một câu nói của James Allen: "Ước mơ nối tiếp ước mơ, và bạn càng tiếp tục mơ thì bạn sẽ đạt được. Tầm nhìn của bạn là lời hứa bạn sẽ là ai vào một ngày nào đấy. Quan niệm của bạn sẽ là sự tiên tri về cuối cùng bạn sẽ là ai". Và tôi luôn dặn lòng mình phải phấn đấu để những ước mơ trở thành hiện thực.

Phạm Thị Hoan

Từ ngày 15/5 đến 15/8, các bạn trong độ tuổi 15-30 có thể tham gia cuộc thi viết "Ước mơ của tôi" do VnExpress.net, iOne.net và Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT-Arena phối hợp tổ chức. Trong bài thi, bạn có thể kể về những ước mơ lớn lao như trở thành người nổi tiếng hoặc bình dị như đỗ đại học, có được nghề nghiệp đúng sở thích, được khám phá danh lam thắng cảnh... Bạn cũng có thể viết về hành trình để biến ước mơ thành hiện thực, quyết tâm thay đổi cuộc sống chính mình. Bài viết dài không quá 2.000 từ. Một người có thể gửi nhiều bài dự thi.
Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn