Noel năm nay sẽ chẳng lấy gì làm vui vẻ với tiền đạo của đội tuyển Anh khi Rooney vừa được người hâm mộ xứ sở sương mù bình chọn là ngôi sao đểu cáng nhất năm 2010.
Quả là một năm tồi tệ với chàng Shrek, nhưng vì đâu nên nỗi? Vì chính anh chứ chẳng phải ai khác, vì cái thói trăng hoa vô độ, vì cái bệnh ngôi sao đòi ra đi để được tăng lương, và vì phong độ thi đấu mờ nhạt trong suốt một năm qua...
Khi người vợ xinh đẹp Coleen đang bụng mang dạ chửa thì Rooney ở đâu? Xin thưa, anh còn đang mải quấn quít với mấy bóng hồng bốc lửa trong khách sạn, mỗi tay một em, bên này em Jenny Thomson, bên kia là em Helen Wood.
|
Jenny Thomson - nhân vật chính trong scandal sex với Wayne Rooney |
Gái gọi Jenny Thomson tiết lộ với giới truyền thông cực kỳ chi tiết về cuộc tình kéo dài suốt 4 tháng giữa cô và Rooney. Cô ả 24 tuổi cho hay: "Wayne tán tỉnh tôi dữ dội bằng những tin nhắn sex và không ngần ngại rút nhiều tiền để trả sau mỗi lần vui vẻ. Dường như anh ta không quan tâm đến việc mình đang phản bội vợ".
Có lần Rooney đưa Jenny đến khách sạn 5 sao tại thành phố Manchester để cùng nhau "mây mưa", thậm chí "cả gan" gọi điện mời cô nàng đến tận nhà khi Coleen đi vắng. Để tạo không khí vui vẻ cho những lần "tòm tem", Rooney còn đồng ý để Jenny gọi thêm "đồng nghiệp" Helen Wood để chơi trò 3 người.
|
Jenny Thomson (trái) và Helen Wood (phải) |
Chưa hết, chàng Shrek còn trơ trẽn dắt theo gái bán dâm này đến tham dự buổi tiệc của các cầu thủ MU tại nhà hàng của Rio Ferdinand. Cả hai âu yếm tình tứ trước con mắt giễu cợt của nhiều đồng đội.
Khi vụ scandal với 2 ả gái gọi bị phanh phui, có thêm những cái tên mới "ăn theo" vụ bê bối này. Một nữ nhân viên hàng không có tên Rebecca Haynes đã "đăng đàn" kể tội Rooney cố tình tán tỉnh cô ngay trước khi kết hôn với Coleen. Và thêm một cô gái trẻ 20 tuổi tuyên bố R10 liên tục gửi tin nhắn ve vãn và thuyết phục cô lên giường chỉ 6 tuần sau khi Coleen sinh hạ quý tử Kai.
Chừng ấy là quá đủ để Coleen tạm biệt ông chồng trăng hoa bế con về nhà bố mẹ đẻ. Nếu không vì những giọt nước mắt hối hận và hàng trăm nghìn lời cầu xin tha thứ, gia đình của Rooney đã tan nát vì "nhiều phút lỡ dại" của chân sút số một MU.
Khi dư luận còn chưa kịp lắng xuống về quả bom tấn scandal sex mà R10 gây ra thì các fan hâm mộ MU lại được phen bàng hoàng vì tuyên bố muốn ra đi của Wayne Rooney.
|
Rooney "muốn" chia tay ông thầy Ferguson |
Cựu chân sút Everton không đồng ý ký vào bản gia hạn hợp đồng nếu như không tăng lương cho anh lên tới 180.000 bảng/tuần. Đến lúc này thì người ta mới hiểu, cái ý định đòi chia tay Old Tranfford âu cũng chỉ là "chiêu bài ngúng nguẩy" đòi tăng lương của R10 mà thôi.
Nghe tin Rooney đòi ra đi, hàng loạt CLB lớn như Barcelona, Real Madrid và cả gã nhà giàu cùng thành phố Man City cũng đánh tiếng muốn có siêu tiền đạo này. Đặc biệt Man xanh tuyên bố sẽ trả cho Rooney 250.000 bảng/tuần nếu anh đồng ý chuyển đến City of Manchester. Được dịp Rooney càng thêm lên mặt, "quyết tâm" rời khỏi "Nhà hát của những giấc mơ".
Trong khi người ta đang chờ đợi điểm dừng chân mới của tiền đạo tuyển Anh là ở đâu, lương tháng khủng đến mức nào thì Wayne Rooney lại bất ngờ đặt bút ký vào bản gia hạn hợp đồng thêm 5 năm nữa với MU. Sau 10 ngày đầy biến động, chàng Shrek đã làm các fan hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi đột ngột dừng lại trong một cái kết đầy hạnh phúc.
Tại sao lại như thế? Tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi. BLĐ MU quyết định tăng lương cho Rooney từ 90.000 bảng/tuần lên thành 180.000 bảng/tuần - mức lương cao nhất trong lịch sử MU và cao thứ hai tại Premier League (chỉ sau Yaya Toure của Man City).
Nếu như đến Man City, lương của Rooney có thể lên đến 250 nghìn bảng/tuần,nhưng khi ấy, các nhà tài trợ sẽ quay lưng với anh và doanh thu từ quảng cao sẽ sụt giảm rất lớn. Khi đặt lên bàn cân, Rooney rõ ràng sẽ kiếm nhiều tiền hơn khi ở lại M.U.
Thế mới biết, quyết định của R10 là có cơ sở, tính toán chi li từ đầu đến cuối.
Gộp cả vụ scandal sex và việc đòi chia tay để tăng lương, Rooney "xứng đáng" nhận được 24 % phiếu bầu để vượt qua những "anh tài" John Terry, Peter Crough, Ashley Cole để dành danh hiệu "Ngôi sao đểu cáng nhất Anh quốc năm 2010".
Trung Anh