Mọi thứ tích tụ quá nhiều, tôi nhìn lại bản thân cảm thấy mình không còn như xưa.
Tôi lấy chồng chưa được một năm, đang sống chung với nhà chồng, ba mẹ chồng rất tốt, chỉ có việc ăn uống là tôi không hợp với nhà chồng.
Tôi luôn cảm thấy trong mình có hai tính cách đối lập, dễ dàng tha thứ cho người ngoài nhưng lại khó khăn với người thân.
Tôi 27 tuổi, bạn gái nhỏ hơn hai tuổi, nhà tôi chưa ai biết chuyện bạn gái hay tị nạnh với vợ của anh trai tôi.
Có một nhóm người không thể xây dựng được mối quan hệ lâu dài và sẽ rất khó khăn để sống với họ.
Tôi sẽ nói thẳng hay bỏ qua cho họ đây, hay là tôi chuyển phòng trọ đến nơi khác?
Nói nhiều trong mọi trường hợp, tỏ ra quá sốt sắng giúp đỡ người khác hay nhầm lẫn giữa Nga và Phần Lan có thể sẽ gây khó khăn cho du khách trên đường khám phá đất nước thanh bình này.
"Hay thì đến, dở thì quay đi. Nhưng đứa trẻ này không chỉ quay lưng mà còn đâm nhiều phát lên miệng vết thương vốn đã lớn lắm" là nhận định của rất nhiều người về cổ động viên sau khi Việt Nam bất ngờ để thua Malaysia trong khuôn khổ bán kết lượt về AFF Cup 2014.
Khi nóng giận rất dễ mất bình tĩnh dẫn đến xung đột, các bé đừng như vậy nhé.
Khi nóng giận rất dễ mất bình tĩnh dẫn đến xung đột, các bé đừng như vậy nhé.
Hudson lúc nào cũng bực bội muốn tìm người khác để quậy phá cho hết bực mình. Đến khi gặp tê giác trắng, cái tính kỳ cục này của hà mã mới thay đổi. Tại sao thế nhỉ, các bé cùng nghe chuyện nhé.
Hudson khi nào cũng bực bội, muốn tìm người khác để quậy phá cho hết bực mình. Đến khi Hudson gặp tê giác trắng thì mọi thứ mới thay đổi.