Xỉu vì dao phun máu
Đang ngồi uống nước nói chuyện vui vẻ cùng nhóm bạn trường THPT H (Thủ Đức) trước cổng trường, bạn Thanh Thúy vô cùng kinh hãi khi thấy một bạn nam lao đến rút dao sáng loáng đâm vào tay một bạn khác, máu chảy lênh láng. Quá kinh hãi trước cảnh máu me, Thúy ngất đi còn một số bạn khác cũng hoảng loạn vì sợ…
Khi tỉnh lại, Thúy mới biết đó chỉ là trò diễn kịch của “hai nhân vật chính” còn con dao kinh sáng loáng ấy chỉ là sản phẩm trò chơi “dao phun máu” đang rất “hot” trong teen hiện nay.
Đây được xem là đồ chơi “độc” trong rất nhiều đồ chơi bạo lực, kinh dị hiện nay của Trung Quốc nhan nhản khắp các chợ và cửa hàng đồ chơi. Con dao này có lò xo bên trong cán nên khi đâm lưỡi dao sẽ lún xuống nhưng kinh dị nhất là ngay cán dao có khe nhỏ để đổ máu giả vào nên khi “ra tay” máu sẽ phun ra không khác gì một vụ đâm chém thật!
![]() |
Dao phun máu kinh dị Trung Quốc quản cáo nhan nhản trên mạng. |
Không chỉ dao phun máu, hiện trên thị trường đồ chơi đang xuất hiện nhiều đồ chơi khác kinh dị không kém như USB, móc khoá, thậm chí những thanh kẹo ngon lành bắt mắt nhưng bên trong có gắn pin tạo ra “bẫy điện”.
Khi “những con nai vàng ngơ ngác” dính “bẫy điện” giật mình hoặc la hét toáng lên hoảng sợ, các teen đầu têu càng khoái chí, thêm thành tích để đi khoe khoang.
Thậm chí, trên facebook có teen còn quay clip dùng “dao cắt tay ra máu” kinh dị khiến nhiều bạn rất sợ.
Teen Thanh Tùng (trường H, Bình Thạnh) tiết lộ: “Mình chẳng có gì giải trí nên thấy chơi trò này rất là vui, nhiều bạn nhìn mình rất …nể đó!” (!?)
Không hiểu Tùng nói bạn bè mình “nể” vì điều gì. Điều thấy rõ trước mắt là vừa qua bạn đã bị giám thị trường kêu lên “uống nước trà” và lời hứa nếu còn chơi trò quái đản hù doạ bạn bè sẽ bị mời phụ huynh đến nói chuyện còn nặng hơn sẽ hạ hạnh kiểm trong năm học này.
“Săn xác chết”
Tung ảnh "khoe thân" với teen giờ là xưa rồi. Gần đây, trên một số forum và cả mạng xã hội một số teen rủ rê nhau tham gia vào trò rất kinh dị là “săn ảnh xác chết”.
Chẳng phải trò game mới, săn xác chết đích thị là những xác chết thật đâu đó xảy ra hàng ngày quanh ta.
Thời đại công nghệ, bạn nào cũng có thể sắm cho mình một máy ảnh, thậm chí điện thoại di động ngày nay chụp hình cũng rất nét nhưng thay vì chụp hình bạn bè, phong cảnh thì những con người quái đản này lại đi săn lùng những cảnh rùng rợn nhất để tung lên mạng cho mọi người kinh hãi chỉ để tìm niềm vui.
Theo lời dụ dỗ của Hoàng Khang, phóng viên thử đăng nhập vào một forum săn xác chết của các teen có sở thích kì quái này thì hoa cả mắt với những hình ảnh tai nạn, chết đuối, treo cổ…vô cùng rùng rợn. Thậm chí, nhiều clip về những cái chết thương tâm này cũng được nhiều teen tung lên cho mọi người cùng “thưởng thức”.
Không đủ dũng khí để xem, khi thoát ra khỏi forum kinh dị này, những hình ảnh ghê rợn đầy máu me đó vẫn ám ảnh người viết suốt thời gian sau đó.
![]() |
Trò vui trên nổi đau người khác là vô nhân đạo. |
Tỏ vẻ “ta đây”, Hoàng Khang cười cợt: “Xời! mới xem chút xíu mà đã sợ rồi, thua cả con gái nữa.”. Khang tiết lộ trong nhóm có không ít các nữ nhi rất “máu lạnh” này và thường xuyên post được hình “độc” lên khiến cánh mày râu cũng gọi là sư phụ!
Có một nguyên tắc bất thành văn trong thế giới quái đản này, ai săn được nhiều hình kinh dị nhất, nóng và ghê rợn nhất sẽ được mọi người tôn lên “level cao nhất”.
Ngày nay, sau một tai nạn hay một sự kiện chết chóc, nếu chúng ta bắt gặp một teen xách máy ảnh chụp tới chụp lui thì cũng chưa hẳn là phóng viên hay công an thụ lí vụ việc. Có khi đó chỉ là một kẻ “máu lạnh” lệch lạc tư tưởng với những sở thích quái đản và vô nhân đạo!
Nói về những chuyện quái đản, không thể hiểu nổi của teen, tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng (khoa tâm lý ĐH Sư Phạm TPHCM) cho biết: “Nguyên nhân sâu xa chỉ vì các bạn trẻ này quá bình thường không nổi bật gì cả so với các bạn khác nên muốn làm nổi, khác người để chứng tỏ mình đẳng cấp khác.
Những sở thích quái dị như thế xuất phát từ thế giới ảo ra đời thật rất nguy hiểm lôi kéo nhiều teen lệch lạc rồi hình thành lối sống và tính cách không giống ai. Các bạn “lập dị” này rất cần gia đình, thầy cô và bạn bè tốt quan tâm chia sẻ đưa trở lại quĩ đạo cuộc sống bình thường nếu không về lâu dài sẽ gây ra những hậu quả khó lường …”
Theo Mực tím