iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
Thứ ba, 14/4/2020, 17:23 (GMT+7)

Y tá Vũ Hán tóc bạc trắng sau 56 ngày chống dịch

Con gái 3 tuổi của y tá Wang Benxue, 39 tuổi, không nhận ra cha vì tóc anh bạc trắng sau 56 ngày chống dịch ở Hồ Bắc.   

Theo People's Daily, Wang Benxue (39 tuổi) cuối cùng cũng được về nhà sau 56 ngày chiến đấu với Covid-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Lúc trở về, cô con gái 3 tuổi của Wang không nhận ra cha, bởi mái tóc anh chuyển màu. 

Ngày 4/2, Wang được điều động đến hỗ trợ chống dịch tại Vũ Hán. Sau cuộc gọi thông báo cho vợ và con gái, anh lập tức rời bệnh viện để đến thành phố thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn dịch. Wang là nam y tá duy nhất trong đội ngũ y tế được Bệnh viện Nhân dân phái đến quận tự trị Yuping Dong, Tongren, tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc. Là một y tá giàu kinh nghiệm, Wang chịu trách nhiệm chăm sóc 21 bệnh nhân tại bệnh viện tạm thời Fangcang - nơi được chỉ định tiếp nhận bệnh nhân có các triệu chứng nhẹ và trung bình.

Ngoài ra, anh cũng tư vấn và động viên tinh thần cho các bệnh nhân nhằm chống chọi với Covid-19. Khối lượng công việc nặng nề và căng thẳng khiến tóc của Wang chuyển sang màu trắng.

Wang lúc mới đến Vũ Hán. 

Wang lúc mới đến Vũ Hán. 

Mái tóc anh bạc trắng sau 56 ngày làm việc tại bệnh viện ở Vũ Hán. 

Mái tóc anh bạc trắng sau 56 ngày làm việc tại bệnh viện ở Vũ Hán. 

Wang chia sẻ, anh nhớ con gái rất nhiều khi ở Vũ Hán. "Con bé rất bám tôi, tôi chưa bao giờ xa nó lâu như vậy. Vào ngày tôi rời bệnh viện để đến Vũ Hán, con bé hỏi tôi bao giờ bố về nhà thế", Wang nói. 

Ngày đoàn tụ, phải mất vài phút cô con gái mới nhận ra cha mình. Cô bé đưa hai tay ôm bố rồi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc anh và hỏi "Chuyện gì xảy ra với mái tóc của bố vậy". 

Huyền Anh (Theo People's Daily)

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn