Tớ đã nói ra lời yêu với cậu nhưng cậu đã từ chối tớ. Khi đó tớ đã nói rằng tớ sẽ không bỏ cuộc. Nhưng mà những ngày sau đó, cậu cứ như muốn tránh mặt tớ, cậu dường như không còn muốn nói chuyện với tớ. Tớ vẫn nhớ những lần chúng mình cãi nhau, nhưng lần đi chơi cùng nhau, những lần cậu bắt nạt tớ... Nhưng bây giờ có lẽ những điều đó chẳng thể làm cậu trở về ngày trước. Hình như trong trái tim cậu đã có người khác hay sao? Tớ linh cảm thấy điều đó nhưng tớ hy vọng đấy không phải là sự thật. Cậu vẫn cứ chối rằng cậu không yêu ai nhưng tớ thì sợ cậu nói dối. Giờ đây tớ muốn nói chuyện bình thường với cậu mà sao khó vậy. Tớ thật sự đang phân vân, tớ yêu cậu thật lòng nhưng cậu cứ như thế thì tớ biết tớ phải làm sao bây giờ?
Huy NiOKi