Tôi 30 tuổi, việc ổn, hai bằng đại học luật và kinh tế, gia đình thuần nông; từ khi vào đại học tôi quen em, nay là bạn gái cũ.
Tôi 30 tuổi, bạn trai 27 tuổi, yêu được bốn năm, chuẩn bị cưới cuối năm; ai cũng nhận thấy tình cảm anh dành cho tôi rất nhiều.
Tôi là tác giả bài: “Trăn trở về tình cũ dù đang hạnh phúc bên vợ con”, nhận được lời khuyên của các bạn, tôi rút ra nhiều điều.
Tôi và người yêu cũ còn làm chung công ty, chồng không biết vì tôi giấu.
Hai tháng từ ngày gặp lại người đàn ông ấy, tôi luôn thấy nhớ, còn nghĩ đến phương án tiến tới với anh.
Tôi là tác giả bài: "Sao em không đủ tự tin cùng anh bước tiếp". Giữa chúng tôi không mâu thuẫn, không có sự cãi vã hay người thứ ba.
Phải làm sao khi trái tim tôi biết rõ tình cảm mình dành cho ai mà lại không thể đến với người đó?
Đọc bài: “Từ bỏ ba người bạn trai vì đều bị họ phản bội”, tôi có sự đồng cảm. Không hẳn tôi bị phản bội nhưng vừa phát hiện một sự thật về bạn trai.
Đọc bài viết: "Không muốn nhận con và cưới người cũ" cách đây khá lâu, tôi nhận ra mình chính là bạn gái hiện tại của tác giả.
Tôi là nam, 24 tuổi, sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn gái đang sống và làm việc tại Hà Nội.
Tôi và anh có những rung động với nhau khi cả hai mới lớn, sau đó anh theo gia đình đi học xa và mất liên lạc từ đó.
Năm 2016 tôi bắt đầu đi làm, mức lương ổn định. Bạn trai hơn tôi 5 tuổi, làm công việc tốt, là mối tình đầu của tôi.
Tôi biết những nguyện cầu của mình có thể không làm cô ấy hạnh phúc hơn, nhưng đó là điều duy nhất tôi làm được.
Làm việc dưới sự quản lý của anh, tôi phát hiện anh đã cắt xén nhiều quyền lợi của đồng nghiệp để đầy túi mình.
4 năm đó có lúc tôi muốn bỏ cuộc, chỉ là tự bản thân không đủ mạnh mẽ vì đã để tình cảm lấn át lý trí mà thôi.
Tôi chỉ mong sao cô ấy có thể sống hạnh phúc, vui vẻ; nhiều lúc nghĩ thương cô ấy tôi vẫn rơi nước mắt một cách ngon lành.
Tôi không hề muốn mình suy nghĩ về những chuyện đã qua mà buồn lòng nữa nhưng cứ bị giấc mơ ám ảnh. Có lẽ nào khi ngủ tôi không còn điều khiển được ý thức thì giấc mơ lại xảy ra hay thâm tâm tôi vẫn nhớ về người cũ?