Chán nản vì một số khác biệt với người bạn trai lớn tuổi Tôi là tác giả bài: “Có nên tiếp tục yêu người đàn ông gần bằng tuổi mẹ”, còn nhiều chuyện tôi muốn chia sẻ thêm.
Có nên tiếp tục yêu người đàn ông gần bằng tuổi mẹ? Tôi quen bạn trai lớn hơn 18 tuổi, tôi cuối thế hệ 9x, còn anh từng một đời vợ và hai đứa con.
Tôi yêu mẹ của bạn trai mình Tôi chia tay bạn trai ngay sau đó vì biết bản thân không hề yêu anh. Người đầu tiên tôi thực sự yêu lại là phụ nữ.
Tôi có tình cảm với nữ đối tác đáng tuổi cha mẹ mình Gần đây, tôi tránh nghĩ về cô nhưng không thể không gặp mặt vì liên quan tới công việc.
Tình yêu đáng tiếc với một người lớn gấp đôi tuổi mình Đó là những ngày tôi còn học đại học năm thứ 3. Cuộc sống sinh viên xa nhà đã dạy tôi nhiều điều hay và tính tự lập, nhưng cũng đẩy tôi vào những sai lầm đáng tiếc.
Tôi bị nghi ngờ yêu người lớn tuổi vì tiền Tất cả mọi người khi nghe tôi nói tôi lấy một người hơn tôi 25 tuổi đều nghĩ tôi vì tiền. Chỉ có tôi mới hiểu, tôi không lấy chồng để ngồi không hưởng thụ,
Bị người đàn ông lớn hơn 20 tuổi lừa tình Hóa ra tôi chỉ là một con tốt trong ván cờ anh đã bày binh bố trận, còn vợ anh chắc cũng không hơn tôi là mấy.