Mình cũng nghe nhiều người nói là nếu cặp đôi nào yêu nhau mà tặng giày cho nhau là chia tay nhưng mình chẳng tin vào mấy chuyện vớ vẩn này nên cũng chẳng nghĩ gì. Nhưng đến hôm nay thì mình đã tin rồi. Chuyện là thế này, mình có cô người yêu học ở NEU (mình xin giấu tên) mấy hôm trước là sinh nhật người yêu mình, mình mới lang thang mấy shop đồ nữ để mua quà tặng cô ấy và cuối cùng mình đã tìm được 1 đôi giày khá ưng ý. Hôm sinh nhật cô ấy còn rất vui vẻ cho đến khi nhận quà và mở hộp quà ra thì mặt bắt đầu nhăn lại, mình mới hỏi:
- Sao thế, em không thích à?
- Sao anh lại tặng giày cho em?
- Anh thấy đẹp thì mua thôi, em không thích à?
- Anh có biết tặng giày có nghĩa là gì không?
- Tặng giày thì là tặng giày thôi chứ ý nghĩa gì.
- Người ta bảo tặng giày là chia tay đấy, anh muốn chia tay với em à?
- Em hâm à, tin gì mấy cái nhảm nhí đó.
- Sao lại nhảm nhí, nhiều đôi như thế rồi đấy.
- Chắc do trùng hợp thôi chứ đôi giày thì có liên quan gì.
- Em không biết đâu, em trả anh này em không nhận giày đâu, anh phải mua quà khác cho em.
- Tiền anh tiết kiệm được anh mua giày cho em rồi còn đâu tiền mà mua nữa.
- Sinh nhật em thì anh phải có quà cho em chứ.
- Thì anh tặng giày cho em đây rồi còn gì nữa, em muốn gì nữa?
- Em đã nói là em không nhận giày, anh phải mua quà khác cho em, em không biết đâu.
- Sao em quá đáng thế, anh vẫn còn đang đi học, tiền không có nhiều, tiền tiết kiệm anh mua đôi giày cho em hết tiền rồi còn đâu.
- Anh bảo em quá đáng à, anh không hiểu em, thôi chia tay đi, em mệt lắm rồi.
Thế là xong, cô ấy bỏ đi mặc kệ mình với đôi giày. Mình chạy theo xin lỗi các kiểu con đà điểu mà không được, lúc đấy nghĩ chắc bây giờ đang giận để mai nguôi giận rồi xin lỗi sau. Nhưng mà mai gọi điện nhắn tin kiểu gì cũng không được, đến nay cũng đã mấy ngày rồi. Nghĩ lại bực không thể tả được, vừa mất tiền mua quà, vừa mất người yêu. Tôi khuyên thật mấy ông nhé đừng có mà mua giày tặng người yêu không khéo chia tay thật đấy. Mà tốt nhất hỏi luôn xem người yêu thích gì thì dẫn đi mua chứ mua không đúng ý thì mệt với mấy chị em lắm.
Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!
NEU Confessions
Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây