iOne – Trang giải trí dành cho giới trẻ
  • News
  • Stars
  • Style
  • Movies - Muzik
  • Horoscopes
  • Funland
  • Girls - Boys
  • Video
  • Photos
KPOP KPOP
Love Haha Omg
  • Home

  • News

    Vietnam

    World

    Lifestyle

    Sports

  • Stars

    Vbiz

    Asia

    US-UK

  • Style

    Fashion

    Star Style

    Contest

    Beauty

  • Movies - Muzik

    Movies

    MV-Trailer

    Muzik

  • Horoscopes

    Daily

    Tarot

    Horo+

    Tests

  • Funland

    Quiz

    Fun Stuff

    FunVid

  • Girls - Boys

    Dating

    How-to

    Góc để chill

  • Video

    Lifestyle

    MV - Trailer

    Style

    Sports

  • Photos

  • Contact us

    Liên hệ tòa soạn

    Đóng góp ý kiến

Connect

Trending
  • Copy link thành công
  • News
  • Girls - Boys
Chủ nhật, 22/3/2015, 17:50 (GMT+7)

Yêu thương gửi lại

Nấn ná mãi, người tôi thương cũng có người thương. Mỗi khi nhìn ấy đăng status tâm trạng, lòng tôi lại nhói.

Sài Gòn hoa lệ về đêm lấp lánh bao ánh đèn và dòng người vội vã lướt qua nhau. Mỗi khi có tâm sự, tôi lại xách “em” xe lên và đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Bất giác tôi nhận ra các con đường chi chít như mạng nhện ấy tựa như những ngả rẽ của đời người.

Còn nhớ, có hôm trong lúc tìm địa chỉ một shop online, vòng vèo cả buổi rồi ngộ ra mình chạy song song với con đường mà cửa hàng đó đang trú đóng. Thế mới biết cảm giác đỏ mặt tía tai khi hai người thương rất gần nhau nhưng cứ tiến bước song song. Họ mải mê với những mưu cầu, những ước mơ riêng. Sao không dừng lại, bước qua đối diện để nắm bắt yêu thương.

sad-alone-boy-cute-lonely-blac-6392-2447

Có lẽ tôi sẽ tạm gói những yêu thương ấy và gửi lại một góc khuất tâm hồn.

Tôi có một cậu bạn nối khố. Có lần cậu ta ngẩng ngơ khi nghe tôi hỏi:

- Nếu mày và người thương là hai con đường. Thế mày muốn vẽ con đường ấy ra sao ?

Lúc sau nó mới đáp trả:

- Tao sẽ cho chúng giao nhau.

Ừ thì họ cũng gặp nhau, có một đám cưới linh đình rồi xích mích và hối tiếc. Họ quyết định cất bước rời khỏi giao lộ ấy.

Gặp tôi tại quán cóc vỉa hè, nó bảo:

- Tao tưởng đã cắt nhau là ổn chứ. Thế còn mày ?

Đặt tay lên vai an ủi nó:

- Tao sẽ chọn đường cụt.

Trôi theo dòng ký ức, tôi nhớ...

Nhớ bóng dáng người luôn đợi tôi mỗi tan trường. Dù chỉ có vài ly nước ngọt và bánh tráng trộn nhưng thật hạnh phúc.

Nhớ giữa trời trưa nắng gắt, ai đó đạp xe lặn lội đến để thấy khuôn mặt ngu ngơ của tôi vài phút.

Nhớ mọi lời nói, hành động của ấy... nhưng chưa một lần dám thổ lộ tình cảm của mình vì sợ...

Không phải sợ người thương chê cười hay từ chối. Vì khi đã thương tôi không màng “cái tôi” nữa. Tôi sợ ấy cách xa... Nấn ná mãi, người tôi thương cũng có người thương. Mỗi khi nhìn ấy đăng status tâm trạng, lòng tôi lại nhói.

Ấy vô tư cười nói giới thiệu người thương mà đâu hay nụ cười gượng trên môi tôi. Có lẽ tôi sẽ tạm gói những yêu thương ấy và gửi lại một góc khuất tâm hồn. Để rồi hy vọng một mai tôi có thể gửi trao và siết chặt tay ấy nơi cuối đường.

Võ Minh Hoàng Anh

Back Save
Share Copy link thành công
Báo tin, gửi bài, tâm sự với iOne tại đây
×
ione.vnexpress.net Chuyên trang của VnExpress Số giấy phép: 72/GP-CBC, Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22/9/2021
vnexpress.net ngoisao.vnexpress.net

© Copyright 2019, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này

Liên hệ toà soạn