
Sáng 23/12, nhiều cửa hàng trong khu tổ hợp vui chơi yêu thích của giới trẻ Hà Thành Zone 9 vẫn mở cửa phục vụ khách. Trước đó 21/12, UBND phường Bạch Đằng đã có thông báo yêu cầu các chủ cơ sở đang kinh doanh tại khu vực số 9 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng phải chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh chậm nhất trước ngày 23/12; Di chuyển tài sản, vật dụng phục vụ kinh doanh ra khỏi mặt bằng khu đất xong trước ngày 31/12 để quản lý theo đúng quy định.

Thông tin Zone 9 chính thức bị đóng cửa khiến nhiều bạn trẻ tiếc nuối. Ngày hôm qua, rất đông khách đã đến khu vực này để tận hưởng những ngày cuối cùng tại không gian nghệ thuật độc đáo, khác lạ giữa lòng thủ đô. Thậm chí sáng 23/12, ngày đầu tiên của quyết định ngừng hoạt động, một số người vẫn lui tới thăm quan, ngồi cà phê tại khu vui chơi này.

Cà phê 247 có lẽ là cửa hàng có đông khách đến nhất trong ngày 23/12. Chàng nhân viên ở đây luôn tay, luôn chân phục vụ các lượt khách đến.

Quán cà phê đối diện cũng nhiều khách đến ngồi.

Tuấn Đào - một khách hàng thường xuyên của Zone 9 tỏ ra tiếc nuối khi khu vực này bị yêu cầu đóng cửa. Chàng trai đam mê nhiếp ảnh này vốn yêu thích không gian được bày trí, thiết kế rất nghệ thuật, mang đến cảm giác bình yên, vừa trầm lắng hoài cổ, vừa pha chút hiện đại này. Ngày trước Tuấn Đào hay đến Zone 9 và sáng sớm để thảnh thơi đọc sách, thi thoảng qua trò chuyện với bạn bè. Nghe tin khu vực này sẽ bị đóng cửa, bạn trai này đã rất buồn, tiếc nuối. Tuấn Đào đã ngay lập tức tới Zone 9 để tận hưởng những ngày cuối của tổ hợp vui chơi yêu thích này.

Yêu cầu đóng cửa Zone 9 của UBND phường Bạch Đằng khiến nhiều chủ hộ kinh doanh tại khu vực này bất ngờ, buồn và hụt hẫng. Theo chủ shop Cattan, Zone 9 không chỉ là nơi vui chơi lành mạnh cho giới trẻ Hà Thành mà còn là điểm thu hút rất đông khách nước ngoài tới thăm quan.

Quản lý shop Double Dose, khu Zone 9 - anh Đoàn Mạnh cũng tiếc nuối chỉ vào mấy thùng rượu để trước cửa hàng nói rằng: "Quán mới đầu tư không gian cà phê, rượu vang phục vụ thêm cho khách mà giờ chưa hoạt động đã phải đóng cửa". Sáng nay, cũng như một số hàng khách, shop của anh vẫn mở cửa đón khách vào nhưng bên cạnh đó, các đồ đạc bắt đầu được chuyển đi. Theo anh Mạnh, quyết định dừng hoạt động và di chuyển đồ đạc đi trước ngày 31/12 là chưa hợp lý. "Ít nhất cũng phải để 1-2 tháng cho các chủ hàng chuyển đồ, tìm địa điểm để lên phương án kinh doanh mới", anh này chia sẻ.

Quán Bar Betta sáng 23/12 vẫn mở cửa. Nhân viên ở đây và nhiều nhân viên các cửa hàng khác đều chia sẻ rằng, đến giờ họ vẫn chưa nhận được thông báo dừng làm việc nào của chủ hàng.

Nữ nhân viên của một shop thời trang thì tâm sự rằng, nếu Zone 9 thực sự đóng cửa, bản thân sẽ thấy rất tiếc bởi nơi đây mọi người từ chủ đến khách đều hòa đồng, lịch sự.

Bên cạnh số đông các cửa hàng vẫn hoạt động, một số hàng khác đã đóng cửa.

Tiệm ăn Tem phiếu, khu nhà A, Zone 9 sáng nay đã ngừng phục vụ khách. Nhân viên Tuấn từ sáng sớm đã đến để dọn hàng chuyển đi.

Shop Cattan sáng nay đã dọn dẹp, chuyển đồ đạc đi. Tuy nhiên, chủ hàng chia sẻ rằng mình chỉ dừng hoạt động để về nước đón Noel còn việc Zone 9 có chính thức bị đóng cửa hay không vẫn còn chờ quyết định của các bên. Giám đốc công ty TNHH đầu tư bất động sản Thành Đạt cũng thông báo rằng, công ty đã gửi đơn khiếu kiện lên tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng yêu cầu được bồi thường cho các chủ hộ kinh doanh tại Zone 9. "Sau khi được bồi thường thỏa đáng, công ty Thành Đạt và tất cả các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh tại số 9 Trần Thánh Tông sẽ di chuyển ngay lập tức. Trong thời gian chờ bồi thường này, hi vọng các cấp chính quyền để Zone 9 vẫn được hoạt động", giám đốc công ty Thành Đạt nói.
Trang Chóe