Quá trình nhận diện diễn ra vội vàng cộng với sự biến dạng của thi thể sau nhiều ngày dưới nước khiến một số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol bị bàn giao nhầm cho các gia đình.
Một thành viên thủy thủ đoàn được cứu sống khỏi phà Sewol cho rằng cô và các đồng nghiệp nhận lệnh bỏ phà vào thời điểm xảy ra sự cố.
Người dân Hàn Quốc gọi thuyền trưởng phà Sewol là "quỷ dữ", còn Tổng thống Park Geun-hye coi ông là kẻ sát nhân, bởi hành vi bỏ chạy thoát thân, bỏ mặc mạng sống của hàng trăm hành khách khác.
Kỹ sư cao cấp trên phà Sewol cho hay ông không phát hiện bất kỳ vấn đề nào trong động cơ của con phà khi nó đột ngột bị nghiêng rồi chìm dần xuống biển.
Một thợ lặn kỳ cựu phát hiện hai thi thể học sinh nam và nữ được buộc vào nhau bằng dây áo phao khi đang tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Sewol, mà ông mô tả là khoảnh khắc "bàng hoàng và đau xót nhất" của cuộc đời ông.
Sáng thứ tư giữa trung tâm Seoul, một nhóm tình nguyện viên đang mời mọi người thắt các dải ruy băng vàng lên những sợi dây làm từ rơm. Trên ruy băng là các dòng nhắn được viết nắn nót bằng tay "Tôi đang đợi", "Hãy trở về nhé".
Những người sống sót cảm thấy tội lỗi và hoảng loạn, có những người không dám lại gần cửa sổ vì sợ nước sẽ bất ngờ ập vào.
Thi thể của nam thiếu niên Hàn Quốc, người đầu tiên phát tín hiệu cấp cứu từ phà Sewol, vừa được cha mẹ xác nhận.
Triều Tiên hôm qua gửi lời chia buồn đến Hàn Quốc về thảm kịch chìm phà Sewol, một động thái được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện quan hệ căng thẳng song phương.
Thi thể chị Phan Ngọc Thanh, người phụ nữ Việt mất tích trên phà Sewol, vừa được tìm thấy vào 22h đêm qua. Tung tích chồng và con trai chị vẫn chưa rõ.
Trong bối cảnh hy vọng tìm thấy người sống sót tắt dần, Hàn Quốc cho biết sẽ chỉ trục vớt phà Sewol khi lực lượng cứu hộ tìm thấy hành khách mất tích cuối cùng.
Giới chức Hàn Quốc vừa cho biết các thợ lặn cứu hộ không tìm thấy hốc khí nào trong lúc tìm kiếm hai tầng của con phà Sewol lộn ngược, làm giảm hy vọng tìm thấy hành khách sống sót.
Số nạn nhân tử vong trong vụ chìm phà Sewol không ngừng tăng khiến dư luận Hàn Quốc ngày càng hoài nghi về mô hình quản lý của nước này, chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế mà coi nhẹ các biện pháp an toàn bảo vệ con người.
Một số gia đình hành khách trên phà Sewol đòi khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân cái chết của con em họ và dọa sẽ kiện nếu phát hiện ra sai sót của thủy thủ đoàn hoặc đội cứu hộ.
Giữa một rừng hoa trắng tang thương, gương mặt ngây thơ của những thiếu niên hiện ra trong những bức ảnh. Các em nằm trong số hàng trăm học sinh bỏ mạng dưới biển cả khi phà Sewol bị chìm vào tuần trước.
Thủy thủ phà Sewol từng yêu cầu nhà điều hành sửa chữa trục trặc ở bộ phận lái khoảng hai tuần trước vụ tai nạn thảm khốc, nhưng đã không được đáp ứng.
Các công tố viên Hàn Quốc hôm nay vây ráp các công ty, chi nhánh có liên quan đến chủ quản phà Sewol trong cuộc điều tra mở rộng về thảm kịch khiến hơn 300 chết và mất tích.
Các thợ lặn Hàn Quốc bơi qua mê cung các cabin, hành lang trong con phà Sewol lộn ngược rồi mò mẫm trong bóng tối, dùng chính đôi tay để cảm nhận và xác định thi thể hành khách thiệt mạng.
Ông Lee Byung-soo, một người cha đơn thân, phải đón nhận tin xấu nhất hôm 19/4, khi thi thể con trai ông là Lee Seok-joon được đưa vào bờ.
Kim Jin-su, một nhân viên văn phòng 36 tuổi ở Seoul, không còn đi chơi hay ăn tối với bạn bè sau giờ làm việc suốt một tuần nay. Anh nói rằng, việc vui vẻ làm anh cảm thấy tội lỗi khi cả nước đang chìm trong nỗi đau của vụ chìm phà Sewol.